ĐỔ MÁU, ĐỀN NỢ MÁU
Suy niệm Lc 11, 47-54
Ba Chuông 16-10-2025
Người tôi tớ tín trung của Thiên Chúa
Luôn nhẫn nhục thực thi thánh ý Người
Dẫu trần đời có lúc ngược, lúc xuôi
Khi hờ hững hoan hô, hồi đả đảo
Từ A-bel thuở khởi nguyên, sáng tạo
Đã hùng anh đổ giọt máu trung trinh
Để phụng thờ một Thiên Chúa uy linh
Và hiến tiến lễ tế sinh tuyệt mỹ
Đến các tiên tri qua bao thế kỷ
Cũng bằng lòng theo thánh ý Chúa Cha
Là hy sinh cả mạng ngọc thân ngà
Cho trần gian trổ hoa thơm trái ngọt
Ôi, Chúa quyền năng, giàu lòng thương xót
Không lấy uy quyền trừng phạt thế nhân
Những yêu thôi, và yêu đến vô ngần
Đổ máu Con Một Mình, đền nợ máu…
Xin Chúa thương giúp lòng con hiểu thấu
Số phận chứng nhân loan báo Tin Mừng
Là noi gương Người Tôi Tớ Tín Trung
Thực thi thánh ý giữa muôn trùng gian khổ
Có nhục nhã, có đầu rơi máu đổ
Vẫn vui cùng Đấng Cứu Độ ngàn dân
Người chẳng ở đâu xa, nhưng rất gần
Hiệp hành bên con, cho con kiên vững…














Nhận xét góp ý