SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
Suy niệm Lc 11,29-32
ả giang hồ, 10-10-2025
Nếu đã biết phận người là lầm lỗi
Thì không có gì để sám hối ư?
Xác đất vật hèn, tật xấu, thói hư
Ẩn hiện với người như hình với bóng
Ôi con người loài nhỏ hèn, bé bỏng
Mà tưởng mình rất trọng vọng lớn lao
Tôi kiêu căng chính là mối tội đầu
Trong cội thâm tâm, sinh bao tội khác
“Sẽ không ban cho giống dòng gian ác
Điềm lạ nào ngoài điềm lạ Gio-na”
Bởi không tin, không sám hối thật thà
Phải chết chắc một đời hoa tàn lụi
Ôi lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối
Mộng phù vân, mãi mê muội phù vân
Chúa gọi con sám hối biết bao lần
Con vẫn cứ tần ngần chưa bỏ cuộc
Xin cho ánh khiêm nhường như ngọn đuốc
Soi lòng con thấy nhơ nhuốc hãi kinh
Cho con ăn năn sám hối tội tình
Và buông bỏ những hư vinh phàm tục
Xin Chúa xót thương cho con phần phúc
Được thứ tha, được sống nghĩa tình Cha
Cùng với anh em thương mến, thuận hòa
Vào thế giới loan Tin Mừng cứu rỗi….














Nhận xét góp ý