TRUNG THU CỦA GÃ TUẦN PHIÊN
gã tuần phiên, 06-10-2025
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng
Giữa chiều thu xơ xác lá rơi đầy
Xin Lời Ngài biến đổi lòng con đây
Thành vườn xuân hồng, niềm tin chan chứa
Biến nỗi đau thành bài thơ dâng Chúa
Biến ngày tàn úa thành ca khúc cậy trông
Biến niềm thương nhớ, biến nỗi khát mong
Thành câu kinh chờ hừng đông thức dậy
Biến đôi mắt mờ thành bất ngờ nhìn thấy
Ánh hào quang lộng lẫy cõi thiên cung
Biến nỗi hãi kinh thành khí phách anh hùng
Biến vô vọng thành vui mừng hy vọng
Còn mấy nữa, Chúa ơi, con đang sống
Với hồng ân duy thống cuối mùa thu
Dẫu tang thương trong sương gió mịt mù
Luôn vẫn có Chúa Giê-su bên cạnh
Sẽ đến ngày đông, xác xơ hoang lạnh
Điêu tàn hơn, cô quạnh, rợn rùng hơn
Dẫu tiếc nuối, nhớ nhung, mãi lờn vờn
Cũng không nhàu nổi cánh hoa đơn tín thác
Tình Chúa Giê-su sẽ là Thơ, là Nhạc
Của cõi trời làm hoan lạc tâm can
Xin cho con lòng tín thác, bình an
Chúa thương xót ai vô vàn tội lỗi
Chúa níu con lên từ vực sâu u tối
Chúa yêu người sám hối thành tâm…
(Bẽ bàng thu, từ dương thế xa xăm
Nhớ về Chúa, ánh trăng rằm muôn thủa….)
Trung thu 2025














Nhận xét góp ý