ĐƯỢC GHI TÊN VÀO SỔ GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA
https://www.youtube.com/watch?
04/10 THỨ BẢY TUẦN 26 TN
Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.
“Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”
Các môn đệ được sai đi và trở về với niềm vui rạng ngời. Chúa Giê-su bảo các ông không nên vui mừng vì đã thực hiện được những điều kỳ diệu vượt sức loài người, nhưng hãy vui mừng vì tên của các ông được ghi trên trời. Và sau đó Chúa Giê-su thân thưa với Chúa Cha rằng “Con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ, bé mọn”.
Quả thực, khi nhận lãnh bí tích rửa tội, mỗi chúng ta đã được tháp nhập vào thân thể Chúa Ki-tô là Hội Thánh Người, và được sai đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Rồi lớn lên, khi lập gia đình, Chúa lại sai hai người cùng đi vào đời để không chỉ xây dựng gia đình sống trong niềm vui, mà còn để loan báo cho mọi người biết niềm vui của Tin Mừng nơi gia đình mình.
Chúa muốn các gia đình nhận ra và quý chuộng niềm vinh dự khi được Chúa sai đi, được trang bị, được nâng đỡ, và nhất là được mặc lấy quyền năng yêu thương của Chúa Giê-su mà thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong gia đình, giữa đời thường. Không có vợ chồng nào tự ỷ lại vào tài năng trí hiểu tiền bạc của mình, mà có thể xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, và có thể chu toàn sứ vụ làm chứng và chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho các gia đình khác, cho mọi người. Tất cả là hồng ân!
Ước gì các gia đình sống vui vì có Chúa luôn đồng hành. “Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui”. Và nếu có hát sai lời rằng: “Có Chúa bước bên tôi, chồng tôi/ vợ tôi/ nhà tôi chan chứa bao niềm vui” thì chắc Chúa cũng vui, vì cả nhà cùng tin cậy mến Chúa, cùng vui có Chúa, cùng làm chứng cho Nước Chúa, và cùng hy vọng cả nhà được ghi tên trên trời.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình làm tất cả các việc vì yêu Chúa, yêu người, và luôn sống trong niềm vui tạ ơn. Amen.














Nhận xét góp ý