CÙNG CHÚA GIÊ-SU, CHẤP NHẬN HY SINH
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=3WkSqDazew8
30/9 THỨ BA TUẦN 26 TN
Dcr 8, 20-23, Lc 9, 51-56
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”
Ngày ấy, Chúa Giê-su cương quyết lên Giêrusalem, mặc cho các môn đệ đề nghị bỏ cuộc, mặc cho bao cản trở, thử thách, và nhất là dẫu biết trước và biết chắc Người sẽ phải chết ở đó. Người tin vào sự sống lại theo ý Cha. Và Người chấp nhận cái chết làm hy lễ đền tội thay cho muôn người. Bấy giờ, Người sẽ là thành thánh Giêrusalem mới, là địa chỉ của ơn cứu rỗi.
Hóa ra, ai tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì cũng sẽ chịu thương khó, sỉ nhục, đau khổ, chịu chết với Người, để được sống lại với người. Không ai được phép chối từ, và cũng không ai cản trở.
Được tin con trai sắp chịu chức phó tế và linh mục, ông cố Ngô khóc ròng. Có người hỏi “Vui mừng tạ ơn Chúa chứ sao ông lại khóc?”. Ông trả lời: “Lại có thêm một người đi chết cho cả dân đặng nhờ. Mong cho nó can đảm và cương quyết chết”.
Một ông bố dặn con trai trước khi nhận lãnh bí tích hôn phối rằng: “Mình con nhà có đạo. Bước vào đường hôn nhân là vợ chồng bước vào con đường chấp nhận đau khổ, hy sinh và chết dần chết mòn từng ngày để xây dựng và bảo đảm cho một gia đình công giáo bình an, hạnh phúc nhé con. Hai đứa phải thấu hiểu điều này, và cùng nhau cầu xin Chúa giúp sức cho”.
Hóa ra, ơn gọi Ki-tô hữu là ơn gọi bước theo Chúa Giê-su trên con đường thập giá, hy sinh hiến thân vì yêu người. Vì thế, trong bậc sống nào, người công giáo cũng phải “cương quyết cùng Chúa Giê-su hiến mình vì yêu người. Tình yêu cao quý là tình người hiến mạng sống mình, vì người mình yêu”.
Có cụ nói: “Gia đình hạnh phúc là cha mẹ hy sinh nuôi con lúc còn nhỏ, và con cái hy sinh nuôi cha mẹ lúc tuổi già. Bé cậy cha, già cậy con – không được như thế thì thật là bất hạnh”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống ơn gọi Ki-tô hữu, là cùng Chúa Giê-su dâng hiến đời mình vì yêu người. Amen.














Nhận xét góp ý