LÀ TẤM BÁNH BẺ RA, LÀ CÂU LỜI CHÚA CHO ĐỜI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=6j_E1D7P-94
15/9 THỨ HAI TUẦN 24 TN
1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”
Đầy tớ của một viên sĩ quan bị bệnh nặng. Viên sĩ quan nhờ mấy kỳ lão đến xin Chúa Giê-su chữa bệnh cho đầy tớ ông.
Khi Chúa chưa đến nhà, thì ông lại sai người đến nói: “Tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh” Và Chúa Giê-su nói: “Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.
Chúa Giê-su khen đức tin của ông mạnh mẽ, là bởi vì ông xác tín rằng: Lời Người đầy quyền năng, có Lời Người là có sự hiện diện đầy quyền năng và giàu lòng thương xót của Người.
Mấy lời xác tín của ông đã được Phụng Vụ Giáo Hội trích dùng trong thánh lễ, trước lúc rước lễ: “Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Lời này mời gọi mỗi người khiêm tốn nhìn nhận bất cân xứng quá lớn giữa đấng chí thánh chí thiện với con người bất toàn bất hảo, và việc được Chúa đến thăm nhà, được Chúa ngự vào lòng là một hồng ân cao trọng. Lời nầy cũng nhắc nhở mỗi người yêu mến quý chuộng và xác tín việc nghe và sống Lời Chúa là đẹp lòng Chúa và được bình an.
Ước gì các gia đình luôn yêu mến Thánh Thể Chúa, chuẩn bị cho tâm hồn thật tinh tuyền để đón tiếp của ăn nuôi sống linh hồn, là chính Chúa Giê-su quyền năng và giàu lòng thương xót đến ngự nơi căn nhà tâm hồn hèn mọn của mình.
Ước gì các gia đình cùng nhau lắng nghe lời Chúa và giúp nhau sống Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày, để Lời Chúa biến đổi thành con người mới tốt lành xinh đẹp như ý Chúa.
Ước gì mỗi người là tấm bánh bẻ ra, là câu lời Chúa cho đời.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa Giê-su, cảm được sự sống quý giá nơi Thánh Thể và Lời Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý