YÊU NGƯỜI, SỐNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Xp9hu266JFI
2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.
“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt”
Chúa Giê-su lên án các kinh sư và Pharisieu, vì họ giả dối. Họ tự cho mình là thông luật, nhưng chỉ giữ luật hình thức, không sống đúng tinh thần của luật. Không sống đúng tinh thần luật thì không phải là công chính, nếu không nói là bất chính.
Tinh thần luật đối với Chúa là: Không chỉ giữ luật cấm làm hại người, mà còn phải thực thi việc mang lại lợi ích tốt lành cho người. Không chỉ giữ luật cấm giết người bằng hung khí, mà còn cấm giết người bằng lời nói, ý nghĩ, ánh mắt nhìn, thái độ đối xử… và còn phải bảo vệ người, làm cho người được sống, và sống dồi dào, sống vui vẻ bình yên hạnh phúc.
Không giận hờn người khác chưa đủ, mà còn phải miễn chấp, cảm thông và tha thứ cho người. Không biết người ta có giận gì mình không, nhưng nếu trong lòng mình còn để tâm giận dữ họ, thì mình đã phạm tội rồi. Hoặc nếu nhớ ra mình đã làm điều gì khiến anh em bất bình, thì cũng phải để của lễ đó, mà về làm hòa cùng anh em mình trước đã.
Sòng phẳng chưa đủ, còn phải chịu thiệt thòi vì anh em nữa mới là yêu. Tôn trọng nhau chưa đủ, còn phải chịu sự bất kính, thiếu tôn trọng, mới là yêu. Không làm sỉ nhục người khác, cũng chưa gọi được là yêu người, còn phải hân hoan chịu sỉ nhục vì họ, mới gọi được là yêu. Cha mẹ yêu con cái, không chỉ vui mừng hãnh diện về đứa con ngoan ngoãn, mà còn phải chịu xấu hổ, chịu tiếng đời, chịu sỉ nhục, chịu đau đớn vì đứa con hư đốn. Vợ chồng yêu nhau đâu chỉ lúc làm đẹp lòng nhau, mà còn cả lúc bất ý nhau, cả lúc người bạn đời mình vụng về, hư hỏng. Giữ luật yêu người là chấp nhận tất cả để người được hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình, yêu nhau, yêu người, khao khát và thực hiện điều tốt lành cho nhau, cho người. Amen.
Nhận xét góp ý