CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=daiHFhJtfkk
06/6 THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH.
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”
Chúa Giêsu hỏi Phê-rô đến ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Thiết tưởng, không phải Chúa Giê-su “kim chỉ, nhỏ mọn” đến nổi đòi lại món nợ “chối Chúa ba lần”, nhưng Người muốn cho Phê-rô thấy tầm quan trọng của sứ vụ chăm sóc đoàn chiên mà Người sắp giao phó. Chỉ có “Yêu mến Chúa Giê-su”, thì Phê-rô mới yêu được đoàn chiên của Người. Chỉ có yêu mến Chúa Giê-su, thì người mục tử mới có thể dưỡng nuôi, chăm sóc, bảo vệ, và thí mạng mình vì đoàn chiên của Người mà thôi. Ai “không yêu mến Chúa Giê-su” thì hẳn là không thể.
Ước gì các gia đình luôn tạ ơn Chúa vì Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin và lòng mến của các Tông Đồ.
Quả thực, lòng yêu mến Chúa Ki-tô là nội lực thôi thúc các Ngài yêu mến đoàn chiên với tấm lòng mục tử thánh thiện, luôn chăm sóc cho đoàn chiên có được một đức tin, đức cậy, đức mến toàn hảo. Giáo Hoàng nào cũng làm chứng về Chúa Ki-tô tử nạn và phục sinh bằng chính cuộc sống thí mạng mình vì đoàn chiên.
Chúa Giê-su cũng đang hỏi mỗi chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?”. Và Người khao khát mỗi người trả lời: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”. Bởi, chỉ có yêu mến Chúa Giê-su, chúng ta mới hoàn thành sứ mệnh chăm sóc đoàn chiên của Người: Linh mục lo cho giáo dân, cha mẹ lo cho con cái, anh chị lo cho các em, thầy cô giáo lý với các học trò… tất cả đều có sứ vụ mục tử, cách này, cách khác. Và tất cả phải yêu mến Chúa Giê-su, phải học nơi Chúa Giê-su đức hiền lành khiêm nhượng, đức yêu thương hy sinh và lòng khoan dung tha thứ, mới có thể chu toàn sứ vụ mục tử của mình.
Lạy Chúa Giê-su, xin tình yêu Chúa thôi thúc các cha mẹ trong gia đình luôn chăm lo cho con cái bằng tình yêu của mục tử hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên là con cái. Amen.
Nhận xét góp ý