DỤ NGÔN KHÔNG THÀNH LỜI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=UHBM8errWNE
02/6 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH.
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”
Chúa Giê-su nói: “Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa”. Quả thực, Người không dùng dụ ngôn nữa, bởi bây giờ, dụ ngôn là chính Người. Hay đúng hơn tất cả những lời Người đã rao giảng, những dụ ngôn Người đã tỏ bày, thì bây giờ, lại hiển hiện sống động trong chính cuộc thương khó, cái chết và phục sinh của Người. “Người gieo giống”, “Hạt giống thối đi”, “Hạt cải”, “Tá điền vườn nho”… tất cả đều quy về trong một “dụ ngôn mới” đó là cuộc Tử Nạn Và Phục Sinh của Người.
Dụ ngôn không thành lời, nhưng nói lên tất cả quyền năng vô biên và lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su mời gọi các gia đình hãy cứ yêu thương nhau đi, hãy cứ yêu người đi, đừng sợ hy sinh gian khổ, đừng cầu an nhưng hãy hiến mạng vì yêu nhau yêu người. Người muốn các gia đình chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Người trên thánh giá, và thấu hiểu lời này: “Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.
Ông Thành giữ kẻ liệt, thường bảo kẻ liệt cầm thánh giá Chúa trên ngực. Ông nói: “Thánh Giá Chúa là dụ ngôn không thành lời, làm cho kẻ liệt không sợ chết, lại còn vui mừng tin tưởng sẽ được sống lại với Chúa Ki-tô, và chết bình an trong Chúa”.
Chồng đề đóm, vợ chửi bới om sòm trên facebook. Cha sở khuyên cô: “Vì yêu chồng, con thinh lặng nhìn lên thánh giá”. Quả thực, cô ấy tìm được bình an. Chồng có tín hiệu thay đổi!
Mỗi người trong gia đình cũng sẽ có một “dụ ngôn không thành lời” khi âm thầm kiên trì chấp nhận mọi sự đau khổ, hy sinh vì yêu vợ, yêu chồng, yêu cha mẹ con cái, yêu anh em mình, và yêu người. Dụ ngôn không thành lời ấy có giá trị cứu chuộc!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn vui mừng khi hy sinh vì yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, yêu nhau và yêu người. Amen.
Nhận xét góp ý