NHỮNG CHỨNG NHÂN CHO TÌNH YÊU
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=VUvTh1797-8
01/6 CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN
Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Lc 24, 46-53
“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.
Một bạn trẻ hỏi: “Làm chứng về Chúa Ki-tô tử nạn và phục sinh là làm như thế nào?”. Cụ bà Anna trả lời: “Vợ chồng con yêu nhau, hy sinh nhịn nhục nhau, dạy cho con cái yêu Chúa yêu người, gia đình sống Lời Chúa dạy và bình an hạnh phúc thật, như thế là con đã làm chứng về Chúa Ki-tô rồi đó”.
Hỏi ra mới biết, cụ bà Anna năm nay đã 75 tuổi, vừa kỷ niệm 50 năm hôn phối với cụ Giacobe 78 tuổi. Ông bà cụ có 6 người con đều đã có gia đình. Gia đình các con không giàu có nhưng rất bình an, hạnh phúc. Lễ kỷ niệm 50 năm hôn phối, cả xứ đến chúc mừng ông bà cụ và đại gia đình. Cha sở nói: “Di sản của ông bà cụ để lại cho con cháu và cho chúng ta đó là tấm gương sống lề luật Thiên Chúa: “kính mến Chúa, yêu thương người”.
Vâng, trước khi Chúa Giê-su về trời, Người chúc phúc cho các tông đồ, và truyền lệnh cho họ ra đi Loan Báo Tin Mừng, nghĩa là, hãy làm chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa thế giới.
Qua 266 vị Giáo Hoàng, kể từ Thánh Phê-rô, và nhất là qua 3 đời Giáo Hoàng của Thiên Niên kỷ mới, giáo hội được mời gọi cụ thể “sống tín thác lòng Chúa xót thương và chia sẻ lòng xót thương của Chúa cho mọi người”. Đức Giáo Hoàng thứ 267, Lê-ô 14 đã nói trong thánh lễ khai mạc sứ vụ: “Tôi được chọn không do công trạng nào, và với tâm tình khiêm tốn, tôi đến với anh chị em như một người anh em, mong được trở nên người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, cùng nhau bước đi trên con đường tình yêu Chúa, Đấng muốn quy tụ tất cả chúng ta thành một gia đình duy nhất”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình cùng cộng tác với Đức Thánh Cha, bằng cách luôn giữ luật “mến Chúa yêu người”, để mọi người nhận biết “trong Đấng Duy nhất, chúng ta là một”. Amen.
Nhận xét góp ý