CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG GIẢI THOÁT
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=GFngcanQELc
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
“Thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.
Con người mãi sống trong băn khoăn, lo âu và cả khiếp sợ nữa vì cuộc sống có quá nhiều khổ đau, nước mắt, và nhất là quá ngắn ngủi. Sự chết luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Vì thế, khát vọng được giải thoát khỏi những khổ đau, khát vọng hạnh phúc luôn là khát vọng triền miên. Nhưng đáng tiếc thay, có người đã không tìm được nơi đâu, người nào, triết thuyết nào có thể làm thỏa mãn được những khát vọng, lại còn lao mình đi tìm hạnh phúc ảo nơi vật chất phù vân chóng vánh. Có những người khác, dựa vào một số triết thuyết của con người, tự cho rằng chính mình có thể giải thoát những khổ đau, và sự chết, nhưng rồi cũng chẳng ai tự cứu mình được.
Chúa Giê-su nói: “Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”. Vâng! Thế gian được cứu độ nhờ Chúa Giê-su, Đấng cứu độ duy nhất. Không có ơn cứu độ ở một nơi nào khác, ở một ai khác. Càng không ai tự cứu được mình, tự giải thoát mình ra khỏi sự chết ngàn đời. Bởi vì: chỉ có Đức Giê-su là đấng tự trời xuống, mới có thể đưa con người lên trời. Chỉ có Đức Giê-su chết và sống lại, mới có quyền năng làm cho ai tin vào Người được chết và sống lại với Người. Chỉ có Đức Giê-su và giáo lý của Người là Tin Mừng, mới dẫn lối cho con người vui sống bình an và hy vọng vĩnh cửu.
Đó là Đức Tin chính đáng của mỗi gia đình công giáo. Hôm nay ngày 30 tháng Tư, ước gì các gia đình không đặt niềm tin vào một địa chỉ nào khác, nhưng chỉ tuyệt đối tin cậy mến Chúa Giê-su và Sống Theo Lời Chúa dạy. Ông Tư hay nói: “chiếc bình sành đã bị vỡ nát bởi tội nguyên tổ, thì chỉ có Ông Thợ Gốm nguyên xưa mới có thể làm cho lành lặn lại mà thôi”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa Giê-su, Đấng duy nhất mang lại bình an hạnh phúc cho gia đình. Amen.
Nhận xét góp ý