TÔI TỰ DO, HAY TÔI LÀM NÔ LỆ CHO TÔI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=m9GXmTIOFC4
Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”
Người Do Thái có cái tôi tự hào là con cháu Abraham, và cái tôi ấy đang khống chế họ từ chối Chúa Giê-su và ân sủng của Thiên Chúa. Chúa Giê-su muốn giải thoát họ khỏi sự nô lệ cho cái tôi ấy, nhưng họ lại sử dụng tự do để xua trừ Người.
Vâng! Hai từ tự do thời nào cũng bị lạm dụng. Nhiều người tưởng mình tự do, mà thực ra là đang nô lệ cho chính cái tôi của mình: cái tôi kiêu căng, ích kỷ, tham lam dục vọng hư hèn.
Cái tôi kiêu căng ấy dẫn chúng ta đến biết bao thứ tội lỗi chống lại Thiên Chúa, làm cho chúng ta mất linh hồn, thế mà, chúng ta vẫn không thể buông bỏ nó. Không kể thành phần nào, tuổi tác nào, chức vụ nào, học vị học hàm nào hay người vô học, ai buông bỏ được cái tôi kiêu căng thì được kể là người trưởng thành, và đang sẵn sàng để đón nhận ân sủng cứu độ của Chúa. Và dĩ nhiên, ai còn tự do theo cái tôi kiêu căng thì được xem là chưa trưởng thành về đời sống ba nhân đức đối thần tin cậy mến.
Chỉ có Chúa Giê-su mới giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cái tôi vốn đã thuần tính quỷ bởi tội nguyên tổ.
Người muốn mỗi người, mỗi gia đình noi gương Người về việc từ bỏ cái tôi. Người đã từ bỏ mình, từ bỏ thân phận là Thiên Chúa, để mặc lấy thân phận phàm nhân, từ bỏ ngay cả quyền được sống, từ bỏ để vâng phục Cha mà chết thay cho nhân loại.
Như vậy, sống tự do phải là tự do khôn ngoan theo cách tự do của Con Thiên Chúa. Sống tự do phải là tự do được hướng dẫn bởi Thần Khi của Thiên Chúa. Ước gì các gia đình đừng nói “tôi tự do”, nhưng nên nói “tôi tự do đặt cái tự do của tôi vào trong sự hướng dẫn của Thần Khí, trong Đức Giê-su”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình bỏ được lòng kiêu căng, để khiêm nhượng tự do tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.
Nhận xét góp ý