TIN TƯỞNG VÀO SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
LM. Giuse Đỗ Đức Trí
Theo dự báo của các nhà kinh tế, tình hình kinh tế xã hội trong năm nay sẽ còn rất nhiều khó khăn. Ảnh hưởng của chiến tranh, dịch bệnh vẫn còn ghi dấu trên nền kinh tế thế giới. Cụ thể trong năm qua, nhiều công ty, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa; dọc theo quốc lộ, hai bên đường, có nhiều cửa hàng treo bảng bán hoặc cho thuê. Đến thăm các gia đình, hầu như ai cũng nói tết năm nay không bằng những năm trước và hầu như năm nào họ cũng có nhận xét như vậy.
Thưa quý OBACE, mặc dù trong bầu khí chung còn khó khăn và bi quan như vừa nêu, nhưng hầu hết người dân Việt Nam cũng vẫn gác lại mọi lo toan công việc để đón chào một năm mới – năm Ất Tỵ. Khi nói đến không khí ngày tết, thì không thể thiếu: Gia đình xum họp, cơm đoàn viên, chúc xuân, lì xì, vui chơi, du lịch… Mọi người, mọi gia đình đều dành dụm, thậm chí là vay mượn một khoản tiền khá khá để chi tiêu cho những ngày tết, mặc dù công việc và kinh tế vẫn khó khăn như thế. Có lẽ điều này cũng phần nào thể hiện tinh thần lạc quan của người Việt.
Và cũng trong tinh thần vui tươi phấn khởi của ngày tết, trong không khí xuân đầu năm, Lời Chúa mời gọi chúng ta sống tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dù cho khó khăn phía trước vẫn còn đó. Tin vào sự quan phòng, không có nghĩa là sống thụ động, lười suy nghĩ, lười làm việc, nhưng là cố gắng nỗ lực hết mình, sử dụng mọi khả năng của trí khôn để tính toán, đầu tư và lao động, đồng thời trao phó mọi công việc và kết quả cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.
Bài đọc một cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng quyền năng và quan phòng, Ngài tạo dựng nên mọi vật mọi loài cách tốt đẹp và Ngài cũng muốn tất cả đều tiến đến sự tốt đẹp hoàn hảo. Đoạn sách Sáng Thế nhấn mạnh đến quyền năng kỳ diệu của Thiên Chúa khi sáng tạo nên vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và các tinh tú cùng muôn loài trên trái đất. Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài tạo dựng đều tốt đẹp, đây là điều được sách Sáng Thế lặp đi lặp lại. Sự tốt đẹp của vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát thấy đó là một trật tự kỳ diệu, hài hoà, nhịp nhàng. Có vô số hành tinh trong vũ trụ này và tất cả đều đã được Thiên Chúa chỉ đường xếp lối để mỗi hành tinh, mặt trời, mặt trăng và mọi tinh tú đều chuyển động không ngừng, nhưng không hề bị ngăn trở, kẹt đường kẹt lối. Chính sự chuyển động hài hoà ấy đã mang đến cho trái đất chúng ta bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu Đông, luân chuyển, thay đổi nối tiếp nhau, mỗi mùa lại đem đến những sắc thái khác nhau.
Ngay đến vũ trụ, thiên nhiên mà Thiên Chúa còn quan phòng xếp đặt cho tốt đẹp như thế, thì con người là tạo vật cao trọng, giống hình ảnh Thiên Chúa, được Thiên Chúa chăm chút yêu thương cách đặc biệt, thì không lẽ Ngài lại không an bài, quan phòng cho mọi sự tốt đẹp hay sao? Chính vì xác tín như thế mà người tín hữu luôn sống trong sự lạc quan, tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Người Kitô hữu không được phép sống bi quan, chán nản hay thất vọng, nhưng được mời gọi để sống trong niềm vui. Đó cũng là điều thánh Phaolô nhắc cho các tín hữu Philipphê: Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa! Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà, rộng rãi, Chúa đã đến gần. Sống trong niềm vui, không phải là tìm kiếm những lạc thú bên ngoài hoặc những trò tiêu khiển của xã hội đem đến, nhưng là sống niềm vui bên trong tâm hồn, cho dù cuộc sống vẫn khó khăn, thử thách. Tại sao chúng ta sống vui? Thưa, vì chúng ta nhận biết Thiên Chúa, có Thiên Chúa là Cha, là Đấng yêu thương và quan phòng. Chúng ta vui vì Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta một mình, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Ngài vẫn hiện diện, đồng hành, sẻ chia và cùng kề vai sát cánh, gánh vác những khó khăn với chúng ta.
Thánh Phaolô còn nhắn nhủ thêm: Anh em đừng quá lo lắng, nhưng trong mọi hoàn cảnh cứ cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Như thế có nghĩa rằng, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy luôn tin tưởng, cậy trông và cầu nguyện, mạnh dạn giãi bày với Chúa về những khó khăn, trắc trở, những thử thách, gian nan trong cuộc đời mình. Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài sẽ đem đến cho tâm hồn chúng ta sự bình an ngay trong lúc sóng gió. Bình an của Chúa là sự bình an vượt trên mọi sự, mọi hiểu biết, sự bình an ấy sẽ nối kết chúng ta với Đức Giêsu là Vua Bình An. Thánh Phaolô còn khuyên chúng ta, cho dù có thử thách trong cuộc sống, có khó khăn trong làm ăn, thì người tín hữu vẫn phải giữ cho mình một lương tâm trong sáng, một đôi tay trong sạch: những gì là chân thật, cao quý, chính trực tinh tuyền, đáng mến đáng yêu, đem lại danh thơm tiếng tốt anh em hãy để ý và thực hành còn những điều ngược lại, hãy tránh cho xa. Sống theo sự hướng dẫn này, chúng ta sẽ luôn có niềm vui và bình an của Chúa.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra những ví dụ để mời gọi mỗi người sống trong sự tin tưởng, phó thác cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Được mời gọi sống tin tưởng, phó thác không có nghĩa là sống vô lo, lười tính toán, suy nghĩ. Chúng ta cũng vẫn phải lo, nhưng không lo lắng, mà là Biết lo liệu theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, đó là một trong bảy ơn mà chúng ta đã được ban tặng khi lãnh nhận Bí tích thêm sức. Vì thế, Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại trong bài Tin Mừng: đừng lo lắng cho ngày mai. Vì lo lắng sẽ dẫn đến sợ hãi, nhiều khi còn dẫn đến chán nản, buông xuôi. Trái lại, hãy Lo liệu, là biết dùng hết khả năng của trí khôn để tính toán, cân nhắc, tiên liệu và đặt công việc, lo toan của mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, để biết phải làm gì và làm như thế nào cho đẹp ý Chúa.
Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta ví dụ về những lo lắng mà nhiều người đang gặp phải, đó là lo lắng cho sự an toàn của cuộc sống, lo cơm ăn, lo áo mặc. Tất cả những mối lo ấy là chính đáng trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, chúng ta đừng để những mối lo đó biến ta trở thành con người lo lắng, lo âu, phiền muộn, mất niềm vui và mất bình an chỉ vì chuyện cơm áo và cuộc sống. Chúa Giêsu đã nói: đừng lo cho mạng sống,… hãy xem chim trời, Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang không? Sự sống của mỗi người hoàn toàn tùy thuộc nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa cho ai sống bao lâu là quyền của Ngài. Chúng ta không được phép làm tổn hại sự sống, cũng không phí phạm sức khoẻ, nhưng biết yêu quý, gìn giữ, bảo vệ, còn vấn đề sống bao lâu là do Thiên Chúa an bài.
Cũng vậy, Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta đừng quá lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì? Nói như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm việc, không lao động để tạo ra những giá trị vật chất như cơm áo cho bản thân và gia đình. Nhưng ở đây, Chúa muốn nhắc chúng ta là, trong lúc làm việc và toan tính mọi sự, luôn nhớ rằng: Thiên Chúa vẫn hiện diện, đồng hành, soi sáng và trợ giúp cho chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng ta có thể làm được tất cả mà không cần đến Thiên Chúa và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì ta đang có, đang hưởng dùng là hoàn toàn bởi chúng ta làm ra, mà quên Thiên Chúa. Nhưng phải ghi nhớ, tất cả mọi việc, mọi sự, từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của mỗi người, đều có sự trợ giúp của Thiên Chúa; tất cả những gì ta đang có, đang hưởng dùng cũng là do Thiên Chúa tặng ban. Nhớ như thế để ta luôn sống trong tâm tình cảm tạ, tri ân và tin tưởng nơi Thiên Chúa.
Thưa quý OBACE, không ai trong chúng ta có thể dễ dàng thoát ra khỏi những lo toan của cuộc sống thường ngày, công ăn việc làm, cuộc sống gia đình luôn là ưu tư và chiếm trọn sự quan tâm của mỗi người. Kể cả lúc này đây, mặc dù là lúc thảnh thơi nhất trong một năm, nhưng những lo toan ấy vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí mỗi người. Lời Chúa ngày đầu năm hôm nay quả là ánh sáng soi dẫn, là động lực thúc đẩy và thêm sức để mỗi người biết sống, lo toan và làm việc trong niềm tin và hy vọng nơi Thiên Chúa. Chúng ta sẽ không làm việc như một kẻ nô lệ cho công việc, chúng ta không lo lắng lo âu như kẻ bị bế tắc, nhưng sống và làm việc trong khiêm nhường, đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa giúp cho mỗi người bước vào năm mới với một tinh thần mới, niềm tin mới, hy vọng mới, và một thái độ làm việc mới, để dù ăn, dù uống hay làm gì bất cứ, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý