THIÊN CHÚA BƯỚC VÀO THÁNH ĐIỆN CỦA NGÀI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN):
(Cầu nguyện cho người sống đời thánh hiến)
Trong một gia đình nọ có bốn thành viên gồm: bố, mẹ và hai đứa con, một trai một gái. Vì gia đình ít con, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên đứa con trai ngày càng trở nên hư hỏng, quậy phá, nhiều lần lấy cắp tiền của cha mẹ, trốn học để đi chơi game. Cha mẹ hết sức khổ tâm vì bao nhiêu kỳ vọng đặt ở nơi cậu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu gì là tiến bộ, ngoan ngoãn hơn. Cha mẹ đã hết lời hết lẽ khuyên răn bảo ban và thậm chí phải đe nẹt, đánh đòn, nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy. Một lần nọ, bà mẹ lôi cậu con trai đến nhà thờ trong sự vùng vằng của cậu, bà kéo cậu lên tận cung thánh, cùng với cậu quỳ gối trước bàn thờ, bà cầu nguyện to tiếng: Lạy Chúa, lạy Mẹ, thằng bé này con đã dâng cho Chúa, cho Đức Mẹ từ ngày nó được rửa tội ở đây. Nay con chịu hết nổi rồi, con xin trả lại nó cho Chúa, cho Đức Mẹ. Sau lần đó, cậu bé đã thay đổi và cho đến hôm nay, cậu đã trở thành một linh mục.
Thưa quý OBACE, mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ là dịp nhắc cho mỗi người nhớ rằng: tất cả chúng ta đều đã được dâng cho Thiên Chúa, được Thiên Chúa xức dầu thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa.
Theo luật của Môsê: Tất cả các con trai đầu lòng đều được dâng cho Thiên Chúa. Việc làm này nhắc nhớ người Do Thái về biến cố Thiên Chúa đã để cho các con trai đầu lòng của người Ai Cập phải chết trong một đêm, còn con của người Do Thái vẫn bình an vô sự, khiến cho vua Ai Cập hoảng sợ và ra lệnh đuổi dân Do Thái ra đi. Người Do Thái đã ghi nhớ sự kiện này bằng việc dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa để thể hiện lòng biết ơn. Thánh Giuse và Đức Maria cũng đã chu toàn luật này, ông bà đã đem con trai của mình vào đền thờ để dâng cho Thiên Chúa.
Bài đọc một, tiên tri Malakhi cho thấy trước việc Đức Giêsu được dâng trong đền thờ mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là sự kiện Thiên Chúa ngự vào trong Thánh Điện của Ngài. Vị tiên tri dùng những hình ảnh thật huy hoàng, giống như một vị vua bước lên ngai vàng, như một chiến binh trở về trong tiếng nhạc chiến thắng: Này, Chúa Thượng các ngươi đi vào Thánh Điện của Người. Kìa vị sứ giả của giao ước mà các ngươi trông đợi đang đến. Tuy nhiên, Tin Mừng lại cho thấy, thánh Giuse và Mẹ Maria đem Hài Nhi Giêsu dâng trong đền thờ cũng giống như bao nhiêu gia đình khác, không có vẻ gì là huy hoàng. Nhưng cụ Simêon và bà Anna đã nhận ra đây là sự kiện Thiên Chúa viếng thăm dân người, Ngài ngự vào trong Thánh điện của Ngài.
Những người hiện diện tại đền thờ hôm đó, là những người thuộc số sót lại trong Israel, họ là những người nghèo hèn trong dân, nhưng trước mặt Thiên Chúa họ là những người công chính và đạo đức, khát khao mong chờ Đấng Cứu Thế. Vì vậy, khi trẻ Giêsu được đem đến đền thờ, cụ già Simêon và nữ ngôn sứ Anna được Thánh Thần thúc đẩy lên đền thờ để đón tiếp Đấng Kitô tiến vào.
Thật hạnh phúc cho cụ già Simêon, ông xin được ẵm bế Người trên tay mình. Mắt ông lúc đó tuy đã mờ vì tuổi tác, nhưng con mắt đức tin của ông thật trong sáng. Ông tin rằng em bé này là Thiên Chúa, Đấng muôn dân mong đợi. Ông mãn nguyện và dâng lên lời chúc tụng, tạ ơn nhân danh toàn dân Israel: Lạy Chúa, giờ đây, xin để cho tôi tớ Chúa ra đi an bình, vì chính mắt tôi được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Cụ già Simêon còn tiên báo về sứ mệnh của Hài Nhi: Trẻ này sẽ là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng dậy. Những ai tin trẻ Giêsu là Thiên Chúa và đón nhận lời giảng dạy của Người sẽ được chỗi dậy khỏi bóng đêm của tội lỗi và sự chết, được thoát khỏi sự trói buộc, nô lệ của ma quỷ. Trái lại, những ai từ chối, thì sẽ phải gục ngã trong sự kiêu ngạo của nó. Ông còn nói đến việc trẻ Giêsu sẽ trở thành mục tiêu cho người ta chống đối. Còn với Đức Maria, trong tương quan làm Mẹ của trẻ Giêsu, sẽ là người gắn bó mật thiết với Người trong khi vui và cả khi đau khổ, Cụ Simêon đã nói về tương lai của Đức Maria: Còn phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Qua những lời này, ông Simêon đã nói trước về cuộc đau khổ mà Đấng Cứu Thế sẽ trải qua để cứu chuộc nhân loại và để khai mở nhiều tâm hồn thành tâm thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa và Ơn Cứu độ. Cũng trong lời tiên báo này, cụ Simêon nói đến sự gắn bó mật thiết của Mẹ Maria với Chúa Giêsu, nhất là lúc Người trải qua hành trình thập giá.
Tác giả thư Do Thái lại trình bày việc Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ như để khởi đầu vai trò của một Thượng tế Cứu độ. Người vào trong thánh điện Chúa để chu toàn thánh vụ thờ phượng, tế tự Thiên Chúa, đồng thời thiết lập một nghi lễ thờ phượng mới. Trong vai trò là Thượng tế, Chúa Giêsu đã liên kết toàn thể nhân loại là chi thể của Người, để cùng dâng lên Thiên Chúa hy lễ đền tội và cứu độ cho toàn thể nhân loại. Chỉ có Đức Kitô mới có thể thực hiện được chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì Người chính là Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, là chính Thiên Chúa, đồng thời Người cũng là con người như tất cả mọi người, là con bà Maria. Và vì là con người thật, nên Chúa Giêsu đã phải trải qua yếu đuối, thử thách, đau khổ như tất cả mọi người; vì là Thiên Chúa thật, Người đã cứu độ nhân loại bằng việc yêu mến và vâng phục hoàn toàn chương trình của Thiên Chúa Cha, chấp nhận cái chết thập giá.
Thưa quý OBACE, Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh còn được gọi là Lễ Nến. Trong thánh lễ này, phụng vụ có nghi thức làm phép các cây nến được dùng trong phụng vụ và các cử hành đạo đức, các giờ kinh gia đình, để nhắc cho chúng ta Chúa Giêsu là ánh sáng ơn cứu độ, ánh sáng của sự sống, của chân lý đức tin. Những ai tin, đón nhận Đức Giêsu, sống trong ánh sáng sự thật, tình yêu, sẽ đón nhận được ơn cứu độ của Chúa. Chúa Giêsu – Đấng mà hôm nay cụ già Simêon tôn vinh, Người là ánh sáng cho muôn dân, là vinh quang của Israel dân Chúa, là Đấng Cứu Độ và là Thượng tế của giao ước mới. Người sẽ hiến tế chính mạng sống mình làm hy lễ đền tội thay cho nhân loại.
Mừng Lễ Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ hôm nay cũng nhắc cho mỗi người về ơn gọi làm Kitô hữu của mình. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được gọi và thực sự trở nên con Thiên Chúa, chúng ta được Chúa Thánh Thần xức dầu và ghi dấu ấn để mãi mãi thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải sống đúng với tư cách là những người con của Chúa, của Giáo Hội. Chúng ta sẽ thể hiện tư cách này qua cách sống, cách cư xử, cách nói năng và cách phản ứng của mình trong mọi hoàn cảnh. Nhờ ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức năng Tư tế, Tiên tri và Ngôn sứ của Chúa Kitô, chúng ta sẽ phải thi hành chức năng đó mỗi ngày trong đời sống của mình.
Vì đã được dâng cho Thiên Chúa, chúng ta sẽ phải chu toàn việc phụng thờ Thiên Chúa theo gương Đức Giêsu, đặt Thiên Chúa là ưu tiên, là chọn lựa số một trong cuộc sống của mình. Và vì là chi thể của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là ánh sáng, thì mỗi chúng ta cũng phải toả ra ánh sáng của Chúa cho những người chung quanh.
Vì đã được dâng cho Thiên Chúa, được Thiên Chúa thánh hiến và xức dầu, chúng ta sẽ phải giữ gìn và làm cho thân xác, linh hồn mỗi ngày nên thánh thiện, trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa, chuyên chăm tô điểm cho bản thân và làm cho linh hồn chúng ta ngày càng lung linh, xinh đẹp trước mặt Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng đừng quên rằng, con cái của mình cũng đã được dâng hiến cho Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần chú tâm nuôi dưỡng con cái mình lớn lên trong đức tin và trong ân nghĩa của Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý