Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Hai 2025
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 1    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

PHÓ DÂNG MỌI DỰ TÍNH VÀ CÔNG VIỆC CHO CHÚA

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

MÙNG BA TẾT ẤT TỴ 2025:

Thưa quý OBACE, chủ đề được bàn tán nhiều nhất kể từ đầu năm dương lịch đến nay và cao điểm trong những cuộc gặp gỡ ngày tết, vẫn là chủ đề giao thông và mức phạt lạnh người. Không biết những người biên soạn chỉ thị này đã dựa theo giá vàng hay giá lương trung bình của người dân để hình thành nên mức phạt. Có những lỗi của xe hai bánh tiền phạt lên đến 20 triệu, xe hơi là 40 triệu, tức là gấp 4 lần lương căn bản của một công nhân đối với xe máy và cũng gấp 4 lần lương của người thu nhập khá đối với xe hơi. Chủ đích việc tái lập trật tự giao thông là điều dúng, nhưng việc áp dụng mực phạt quá cao so với thu nhập hàng tháng của một người đã tạo ra nhiều câu hỏi băn khoăn cho người dân. Chúng ta không bình luận về vấn đề này, nhưng có thể thấy, có một áp lực rất lớn đang đè trên những người lái xe, dù là xe gia đình hay lái thuê. Tâm lý của người lái xe luôn sợ hãi vì bao nhiêu cái bẫy hoặc là những lỗi vô tình có thể mắc phải, mà khi nộp phạt cả gia đình sẽ thiếu hụt mấy tháng chi tiêu.
Kinh tế của thế giới và của Việt Nam mấy năm qua chưa hồi phục, công ăn việc làm khó khăn, cuộc sống vốn khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn, áp lực của cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm đè nặng trên mọi người, mọi gia đình. Trong ngày mùng ba tết hôm nay, chúng ta xin Chúa chúc lành, thánh hoá cho công ăn việc làm trong năm mới, đồng thời Lời Chúa mời gọi chúng ta làm mọi việc trong tin tưởng và phó dâng những toan tính, dự định và công việc cho Chúa.
Bai đọc sách Sáng Thế hôm nay mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, quan phòng và không ngừng điều khiển vũ trụ. Qua cách diễn tả đơn sơ, tác giả muốn quả quyết rằng, chính Thiên Chúa là Đấng sáng tạo mọi vật mọi loài, Ngài cho mưa thuận gió hoà, cho cây cối đâm chồi nảy lộc, cho nước từ các dòng sông chảy ra tưới gội mặt đất, đem lại sức sống cho địa cầu. Còn con người là loài được Thiên Chúa yêu thương và trân trọng, từ bùn đất Thiên Chúa đã ra tay để nặn nên con người. Khi dựng nên con người, Thiên Chúa không ra lệnh như Ngài đã ra lệnh cho các loài khác: hãy có thì chúng liền có, nhưng Thiên Chúa đã cẩn thận dùng “đôi tay” để tạo nên con người như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, vượt trên tất cả mọi loài mọi vật khác. Hơn nữa, Thiên Chúa còn yêu thương tác phẩm của mình, đến độ Ngài chia sẻ một phần sức sống của Ngài cho con người qua việc thổi Sinh Khí của Ngài vào con người, để ban cho con người sự sống. Từ đó con người mang trong mình sự sống từ chính Thiên Chúa, con người trở nên bạn hữu, là “người thân” của Thiên Chúa. Vì quá yêu thương con người là tạo vật, đồng thời cũng là bạn của mình, Thiên Chúa lại còn chuẩn bị một khu vườn tuyệt đẹp, xum xuê hoa trái, muôn thú muôn loài, một khu vườn hạnh phúc, để làm quà trao tặng cho con người. Từ đó, con người được sống trong niềm vui và hạnh phúc với Thiên Chúa, trở thành người quản lý cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Câu chuyện trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải chu toàn trách nhiệm là người quản lý như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu kể câu chuyện một người chủ đi xa, đã tin tưởng trao phó tài sản của mình cho các đầy tớ, mỗi người được trao phó một số vốn phù hợp với khả năng của mình. Ông chủ trong câu chuyện rất hiểu về những người ông tin tưởng, vì thế ông không trao trách nhiệm quá lớn, vượt quá khả năng của mỗi người, có khả năng đến đâu, ông chủ trao phó đến đó. Ông trao cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén rồi ông ra đi.
Thái độ trách nhiệm và tinh thần nhiệt thành của những người này khác nhau. Hai người đầu tiên thì lập tức đi đầu tư, làm ăn buôn bán và sinh lời gấp đôi: Người năm nén thì lời năm nén khác, người hai nén thì lời hai nén khác. Trái lại, người thứ ba đã không mau mắn làm việc như hai người kia, anh ta ngại ngùng, sợ khó, sợ vất vả, sợ thua lỗ, không suy nghĩ, không tính toán tìm cách để sinh lời. Anh đã chọn giải pháp tồi tệ nhất, đó là đem nén bạc đi chôn giấu. Ông chủ đã không về ngay, ông để cho mỗi người có thời gian làm việc, sau một thời gian lâu dài ông mới trở về. Lúc này, ông yêu cầu mọi người tổng kết, tính sổ và thanh toán cho ông cả vốn lẫn lời ông đã trao gửi.
Người lãnh năm nén và người lãnh một nén phấn khởi trình lại cho ông về công việc và số lời họ đã làm ra được. Ông chủ rất hài lòng, khen ngợi và ban thưởng rộng rãi cho hai người này: Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Chi tiết này cho thấy, ông chủ chỉ kiểm tra, nhưng không thu hồi những gì ông đã trao, ông còn quảng đại tuyên bố sẽ trao cho những người này nhiều hơn nữa, đồng thời còn mời những người này vào hưởng niềm vui với ông. Tức là, ông chủ đã hoàn toán tín nhiệm và kể những người chăm chỉ này vào số những người bạn, người nhà, được đồng bàn tiệc hạnh phúc với ông mà không còn coi họ như là đầy tớ nữa.
Trái với sự mau mắn nhiệt thành của hai người trước, người đầy tớ thứ ba đã có thái độ lười biếng, ngại việc và có suy nghĩ hoàn toàn tiêu cực về ông chủ và lòng tốt ông dành cho hắn. Khi người đầy tớ này đến trình diện ông chủ, anh đã biện minh cho sự lười biếng của mình bằng cách kết án ông: Tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây tôi trả lại ông. Ông chủ đã không hài lòng về thái độ của người đầy tớ này: Anh thật là đầy tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi thì đáng lý ra anh phải gửi số bạc của tôi ở ngân hàng để khi tôi đến, tôi thu cả vốn lẫn lời. Ngay cả đến giải pháp an toàn nhất, dễ dàng nhất là gửi ngân hàng để sinh lời thì người đầy tớ này cũng không làm, mà lại đi chôn giấu số bạc chủ gửi. Ông chủ rất công bằng và nghiêm minh, ông ra lệnh thu hồi lại nén bạc đã gửi nơi kẻ lười biếng và quăng hắn ra ngoài, còn những người đã chăm chỉ, nhiệt thành làm việc và sinh lời, ông tuyên bố cho thêm đến dư thừa.
Thưa quý OBACE, làm việc, lao động không phải là hình phạt Thiên Chúa dùng để đày ải con người, nhưng là cơ hội Chúa ban để mỗi người cộng tác với Chúa làm cho cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội trở nên tốt đẹp hơn, sung túc hơn. Thiên Chúa không bắt ép chúng ta phải làm việc như những tên nô lệ, nhưng là làm việc trong tư cách là cộng tác viên của Thiên Chúa. Vì thế, đừng bao giờ tự biến mình thành kẻ nô lệ cho công việc, kể cả nô lệ cho Thiên Chúa.
Mỗi người đều được Chúa ban cho những khả năng khác nhau, đồng thời Chúa cũng ban cho mỗi người số nén bạc vừa với khả năng của mình. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi người nhận ra sự tín nhiệm, yêu thương của Thiên Chúa và vận dụng hết khả năng, sức lực, thời giờ, cơ hội và điều kiện Chúa ban, để đem lại lợi ích cho Chúa, cho bản thân và gia đình. Những lợi ích này Thiên Chúa không đòi lại, nhưng Ngài còn sẵn sàng ban thêm, nếu chúng ta biết làm việc trong sự tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa.
Dù là thành công hay thất bại trong công việc, chúng ta vẫn luôn nhớ rằng, mình chỉ là những người quản lý và được trao phó cho những nén bạc làm vốn. Những nén bạc ấy có thể là sức khoẻ, thời giờ, khả năng, trí tuệ; nén bạc ấy còn là vợ, chồng, con cái và gia đình mà mỗi người cần phải biết dùng khả năng, đôi tay và sức lực, cùng với bao hy sinh, gian khổ, mồ hôi nước mắt để làm việc và giúp cho cuộc sống bản thân, gia đình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, đúng với ý Thiên Chúa là Đấng đã tín nhiệm và trao ban. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ làm việc theo ý riêng mình hoặc làm việc một mình, nhưng luôn làm theo sự hướng dẫn của Chúa, để mọi công việc và đời sống của chúng ta luôn có Chúa và được Chúa chúc lành. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*