Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Một 2025
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 12    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

CHÚNG TÔI CẦN MỘT THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=5CCEvxatts0

14/12 THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG.

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”

Sách Huấn Ca viết: “Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát…”. Vâng, đó là mùa đói khát Thiên Chúa. Thế nhưng, họ không đón tiếp ông, vì họ không đói khát Thiên Chúa. Họ lại đói khát những thứ vật chất phù du để hưởng thụ đời này! Vì thế: “Ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống”.

Vâng! Elia đã đến rồi, nhưng người Do Thái không nhận biết. Và hôm nay, cả Gioan Tiền Hô và chính Người đang đến, mà người Do Thái cũng từ chối, không đón nhận Tin Mừng. Hóa ra, họ vẫn chưa đói khát Thiên Chúa, chưa cần đến Thiên Chúa, vì lòng trí họ mãi còn mê muội hưởng thụ trần gian này để rồi sẽ chết đi, sẽ hư vong mà không có một niềm hy vọng nào khác!

Tin Mừng đã hai ngàn năm, mà con người vẫn còn mê muội rằng: “chúng tôi cần một Thiên Chúa làm theo ý chúng tôi”.

Thật đáng tiếc, đáng buồn cho nhiều gia đình vẫn chưa đói khát Thiên Chúa, lại vẫn đói khát những thứ phù du để thỏa mãn cuộc sống ngắn ngủi này! Nhiều người, không kể giàu có, đủ ăn hay nghèo khổ, ngay từ sáng sớm đã đặt hy vọng vào một cuộc đổi đời nhờ kiếm được nhiều tiền bạc, sắm được nhiều của cải. Ông Tư hay nói linh tình: “Có vẻ như họ muốn nói: “Chúng tôi cần một Thiên Chúa có phép biến tờ vé số thành hai tỷ”. Hoặc: “chúng tôi cần một Thiên Chúa cứu trợ khẩn cấp ở đời này, hơn là một Thiên Chúa cứu rỗi cho chúng tôi được sống ở đời sau!”

Năm Thánh những “người lữ hành của hy vọng” mở ra đúng thời điểm những trào lưu duy vật và tục hóa đang lộng hành, và đang nhũng nhiễu tâm hồn các gia đình công giáo.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết mình đang đi về đâu, và cần gì để về đến đích, để tất cả phải đặt niềm tin yêu hy vọng vào đúng chỗ là Đức Giê-su, nhờ Người mà được cứu độ. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*