CẢ NHÀ CÙNG HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=n5jkRIWQCU4
12/12 THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG.
Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”
Đức khiêm nhường là vẻ đẹp thường hằng của Thiên Chúa, là khơi nguồn tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho nhân loại, là vũ khí chiến thắng sa-tan kiêu căng, và là bí quyết tối thượng để Con Thiên Chúa thực hiện ơn cứu rỗi. Tất cả những ai cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại, đều là những người có lòng khiêm nhượng. Một Maria, một Giuse, các mục đồng, thứ dân, đạo sĩ… và hôm nay người được Tin Mừng nhắc đến, là Thánh Gioan Tiền Hô. Ông cao trọng vì nhận lấy sứ vụ cao cả một cách khiêm nhường. Ông nói: “Người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi. Tôi không đáng cởi dây giày cho người’. “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Chúa Giê-su tự nhận là nhỏ nhất trong Nước Trời, vì Người khiêm nhượng và tuyệt đối vâng phục Chúa Cha. “Người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông”, Lời nầy cho biết: Ông Gioan nhờ khiêm nhượng, đã được mạc khải điều cao cả!
Chúa Giê-su mong ước các gia đình khiêm nhượng đón nhận Người. Bởi, nếu không có đức khiêm nhường, thì lòng con người ra chai lỳ khô cứng, cao ngạo, tự mãn, tự sức mình mà không cậy sức Chúa, và tự dẫn mình vào chỗ mê lầm, thất bại.
Hóa ra, Nước Trời không phải là viễn ảnh mù mịt, nhưng tại đây, trong mỗi gia đình chúng ta. Nước Trời là cuộc sống của những người đặt tin yêu, hy vọng hoàn toàn vào Thiên Chúa, trong Đức Giê-su. Nhờ Người, với Người và trong Người, mà gia đình chúng ta chiến thắng mọi khổ đau, vượt qua mọi thách đố, và bình an hạnh phúc hôm nay và mai sau.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình học sống khiêm nhượng từ cuộc sống tự hiến, tự hủy của Chúa Giê-su, để cả nhà cùng đặt trọn niềm tin yêu hy vọng nơi Chúa, và cùng nhau loan báo Tin Mừng qua cuộc sống tin yêu hy vọng của gia đình. Amen.
Nhận xét góp ý