THẬT LÒNG YÊU CHÚA, THẬT LÒNG YÊU NHAU
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=K4jTmvXaPwE
Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.
“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”
Ngày ấy, tiên tri Isaia loan báo rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Hôm nay, Gioan tiền hô, được Thánh Thần Chúa hướng dẫn và linh hứng, đã kêu gọi mọi người dọn tâm hồn đón Chúa đến.
Vâng! Hãy dọn tâm hồn, hãy dọn nhà mình để đón Chúa.
Lời mời gọi của Thánh Gioan Tiền Hô vẫn như một thúc bách rất thời sự với các gia đình: vợ chồng đừng giả vờ yêu nhau cho qua ngày đoạn tháng, đừng đóng cuốn phim bình an, hạnh phúc trong nhà nữa, nhưng hãy thật lòng yêu nhau, hãy cùng sẻ chia nỗi buồn, niềm vui, nỗi khát khao, điều lo lắng cho nhau. Đừng nín lặng giận hờn rồi đay nghiến nhau, rồi để bụng oán thù nhau nữa, nhưng thân tình lắng nghe, thấu hiểu cảm thông và chia sẻ. Cha mẹ đừng vòng vo, né lỗi, đỗ thừa, vu oan cho nhau nữa, nhưng cùng làm chứng cho con cái về một tình yêu thật, một hạnh phúc thật. Mối chân tình ấy sẽ khỏa lấp hố sâu tự ti, trầm cảm, sẽ san bằng ngọn núi kiêu căng ích kỷ, và làm bình đẳng bao dị biệt phân cấp phân quyền trong chính mái ấm gia đình. Cả nhà, không còn là hai, là năm là bảy, nhưng tất cả chỉ là một trong Thiên Chúa tròn đầy Chân, Thiện, Mỹ mà thôi.
Khi cả nhà ta sống thật thà, công chính chờ đón Chúa đến, cũng là lúc gia đình trở thành những Gioan Tiền Hô loan báo cho mọi người về ơn cứu độ. Lời loan báo ấy có giá trị và hiệu quả, vì loan báo bằng chính đời sống rất thật của nhà mình.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình thật lòng yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu nhau, yêu người, để cả nhà cùng nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, và cùng loan báo Tin Mừng hy vọng, bình an. Amen.
Nhận xét góp ý