SỐNG LỜI CHÚA ĐỂ BÌNH AN, HY VỌNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=exOJ7bjvpzo
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27
“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào Nước Trời”.
Thăm một gia đình nghèo khổ nợ nần, vì con đề con đóm, con đỏ, con đen, con độ, ông Tư nói với anh chị: “Nghèo khổ cũng nghèo khổ rồi. Nợ cũng nợ rồi. Thôi thì đừng nhớ chuyện đề đóm nữa. Lo nhớ đến Chúa, đọc kinh, cầu nguyện, tham dự thánh lễ, luôn trông cậy Chúa và cầu xin Chúa giúp cho, chứ chẳng có ai giúp được, chẳng có ai cứu vãn được nữa đâu”. Chị vợ nhanh miệng nói: “Bác à, ngày nào mà con chẳng nhớ tới Chúa. Sáng ra là nhớ liền, xin Chúa cho một con đề. Cả ngày xin Chúa cho con đề nó ra. Chiều 4 giờ là xin Chúa cho con đề nó tới, để nhà con đổi đời. Ngày nào mà không nhớ tới Chúa!”.
Chúa Giê-su nói, không phải lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời, nhưng phải thực hiện ý Chúa Cha mới được.
Ý của Chúa Cha được tỏ bày nơi người Con là Chúa Giê-su. Vậy, thực hiện ý Chúa Cha là Tin vào Chúa Giê-su, và sống theo Lời Người dạy. Ai nói mình tin vào Thiên Chúa, mà không sống theo Lời Chúa Giê-su dạy, lại sống theo lời ru dụ của bạc tiền danh lợi thú, thì chẳng được bình an đời này, mà cũng không chắc được hưởng phần vinh phúc đời sau.
Ông Tư nói: “Nếu mình là người lữ hành của hy vọng, thì hẳn là mình phải buông bỏ tất cả những gì làm mình thất vọng, và phải nắm chắc điều hy vọng bền vững. Danh lợi dục trần gian này có dẫn mình tới hy vọng hạnh phúc thật đâu! Vậy mà, buông bỏ nó thì tiếc! Đợi đến lúc không nắm được gì trong tay nữa, mình mới hy vọng cậy trông vào Chúa, thì có còn kịp không?”.
Ước gì các gia đình giúp nhau sống trong niềm hy vọng, là sống Lời Chúa dạy, là đặt trọn niềm tin cậy mến vào Chúa, và yêu thương, tha thứ, sẻ chia tấm bánh đời mình cho người.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình từ bỏ cách sống thất vọng, để sống Lời Chúa và bình an vui mừng trong hy vọng. Amen.
Nhận xét góp ý