MẶC KHẢI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 11:25-27 ≈ Lc 10:21-22]
Chúa không cần người sang giàu, lắm của
Cũng chẳng cần kẻ tài giỏi, thông minh
Ngài chỉ cần những người có nghĩa tình
Biết hy sinh, khiêm nhường và nhịn nhục
Chúa mặc khải cho những người nhân đức
Và mặc khải cho những người mọn hèn
Ngài giấu nhẹm với những người khôn ngoan
Đó là điều mà Chúa Cha mong muốn
Điều Ngài muốn sẽ ứng nghiệm, nên trọn
Còn điều Ngài không muốn sẽ trôi qua
Chúa Cha giao phó cho Chúa Giê-su
Hết mọi sự trên trời và dưới đất
Nhận xét góp ý