CHÚA KHÔNG CẦN
TRẦM THIÊN THU
Chúa Giêsu không hề tự làm chứng
Vì như thế lời chứng chẳng thật đâu
Có Đấng khác làm chứng về Ngài nhiều
Lời Đấng ấy làm chứng là lời thật
Về sự thật người Do Thái muốn biết
Họ cử người đến gặp ông Gio-an
Ông ấy đã nói sự thật rõ ràng
Chúa không cần lời chứng của nhân thế
Chúa nói ra để họ được cứu độ
Ông Gio-an là ngọn đèn sáng soi
Họ vui hưởng chỉ một thời gian thôi
Nhưng Chúa có lời chứng lớn hơn nữa
Đó là việc Chúa Cha đã giao phó
Việc Ngài làm là lời chứng rạch ròi
Minh chứng rằng Chúa Cha đã sai Ngài
Chúa Cha cũng làm chứng cho Ngài vậy
Chẳng ai nghe tiếng Chúa Cha đâu đấy
Tôn nhan Ngài chẳng ai thấy bao giờ
Không tin Đấng được sai là Giê-su
Nên không để lời Chúa trong lòng mãi
Đừng ảo tưởng mà nghĩ sao làm vậy
Cứ tưởng rằng nghiên cứu Kinh Thánh rồi
Tìm trong đó thấy sự sống đời đời
Chính Kinh Thánh lại làm chứng về Chúa
Họ không muốn bởi họ chọn như thế
Thiếu sự sống vì không đến với Ngài
Tôi không cần tôn vinh bởi người đời
Bởi những người không yêu mến Thiên Chúa
Ngài đã đến, họ không nhận chi cả
Dù Ngài đến nhân danh chính Chúa Cha
Họ tôn vinh lẫn nhau, thật là kỳ
Không tìm kiếm vinh quang từ Thiên Chúa
Đừng có tưởng Ngài sẽ tố cáo họ
Tố cáo họ chính là ông Mô-sê
Là người mà họ tin cậy từ xưa
Kiểu như thế là tin cuồng, sống dại
Nếu họ tin lời ông Mô-sê nói
Thì hẳn là cũng tin Chúa Giê-su
Bởi lẽ rằng ông ấy viết từ xưa
Làm chứng về Đấng Cứu Độ duy nhất
Ôi, lạy Chúa Giê-su, Ngôi Lời thật
Xin giúp con làm chứng thật về Ngài
Là Thánh Tử và là Chúa Ngôi Hai
Đến thế gian để cứu chuộc nhân loại
Nhận xét góp ý