CHỌN CHAY
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 9:22-25 ≈ Mt 16:21, 24 -27; Mc 8:31, 34-38]
Giữ chay tịnh là một cách theo Chúa
Ăn chay và tịnh tâm để hy sinh
Là bỏ mình, là vác lấy thập hình
Đi theo Chúa mỗi ngày không ngơi nghỉ
Dám hy sinh là mạng mình dám thí
Làm khó mình chứ chẳng làm khó ai
Được cả thế giới này đâu phải hay
Vì thiệt thân thì nào có lợi ích
Đi theo Chúa là tu thân, tích đức
Dẹp “cái tôi” để luyện đức khiêm nhường
Để dấn thân, nhịn nhục với yêu thương
Cố xé nát cõi lòng mà chay tịnh
Xin giúp con, lạy Thiên Chúa chí thánh!
Biết khôn ngoan tự chọn lấy “cửa sinh” [1]
Chọn sự sống để hạnh phúc, an bình [2]
Phúc cho con cũng là điều Chúa muốn
[1] Hc 15:17 – “Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó.”
[2] Đnl 30:15 – “Hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa.”
Nhận xét góp ý