BÓNG XUÂN
TRẦM THIÊN THU
Một năm khép lại, qua đi
Thời gian thấm thoắt như là bóng câu
Mười hai tháng cứ tưởng nhiều
Nhưng rồi chẳng có bao nhiêu đâu mà
Chỉ như nắng, chỉ như mưa
Chỉ như gió thoảng, như hoa mau tàn
Ừ thì ăn Tết, đón Xuân
Quên đời gian khổ triền miên bao ngày
Dù cho Tết mập hay gầy
Chỉ ăn no bụng, rượu đầy ly thôi
Giàu nghèo gì cũng vui cười
Cho người có Tết, cho đời có Xuân
Tin yêu mới thật là cần
Ngày nào Chúa cũng ban ơn dạt dào
Một năm khép lại, qua mau
Thời gian thấm thoắt, ai nào có hay
Nhận xét góp ý