GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Lễ Thánh Gia Thất.
Một câu nhịn chín điều lành
Ganh ghét nóng nảy cằn nhằn nát tan
Gia đình bầu khí hân hoan
Xóm làng hạnh phúc bình an ngập tràn
Gia đình lục đục bất an
Phố phường xóm ngõ ái oan buồn sâu
Gia đình nhường nhịn làm đầu
Mỗi người bỏ chút một câu giận hờn
Hòa thuận vui vẻ vẫn hơn
Đừng để chìm đắm những cơn điên cuồng
Bỏ đi cái tính ghen tuông
Thắng thua cãi vã vở tuồng bi ai
Vợ chồng Chúa đã an bài
Lựa lời mà nói êm tai nhẹ nhàng
Nhường nhịn đáng giá nghìn vàng
Phồn vinh cãi cọ giàu sang được gì
Gia đình phải nhớ khắc ghi
Yêu thương nhường nhịn chẳng chi sánh bằng
Lựa lời cẩn trọng nói năng
Ngôn từ xúc phạm lằng nhằng lê thê
Bỏ ngay tính xấu bạc đề
Đắm chìm tỉu sắc máu mê chơi bời
Chồng giận vợ nhớ nhẹ lời
Vợ giận chồng nhớ vợ ơi làm lành.
Con cái phải biết dỗ dành
Dạy từ cái thuở non xanh búp cành
Mọi người phải sống chân thành
Hãy luôn xin Chúa nhân lành yêu thương
Năng siêng đi lễ nhà thờ
Đừng mê giàu có mà ngơ nguyện cầu.
Nhận xét góp ý