ĐÂU PHẢI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 7:21, 24-27 ≈ Lc 6:46-49]
Đâu phải cứ học nhiều là giỏi
Đâu phải cứ nói nhiều là hay
Đâu phải cứ tắt đèn tối là tối
Đâu phải cứ bối rối là sai
Đâu phải cứ ngay ngắn là thẳng
Đâu phải cứ thấy hiền là ngoan
Đâu phải cứ không mưa là nắng
Đâu phải cứ da trắng là mỹ nhân
Đâu phải cứ già nua là yếu
Đâu phải cứ nói tếu là đùa
Đâu phải cứ lặng im là khó
Đâu phải cứ lục bát là thơ
Đâu phải cứ ngân nga là hát
Đâu phải cứ dạy khôn là thầy
Đâu phải cứ nhà xây là tốt
Đâu phải cứ ăn lạt là chay
Đâu phải cứ nghèo nàn là khổ
Đâu phải cứ giàu có là sang
Đâu phải cứ lang thang là dở
Đâu phải cứ mua sắm là hoang
Đâu phải cứ lạy nhiều là tốt
Đâu phải cứ đọc kinh là lành
Đâu phải cứ rước sách là tuyệt
Đâu phải cứ lá cây là xanh
Nhận xét góp ý