XÁC TÍN
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 9:18-22 ≈ Mt 16:13-23; Mc 8:27-33]
“Dân chúng nói Thầy là ai?” – Chúa hỏi
Không phải Ngài không biết nên hỏi dò
Mà Ngài muốn người ta tự nói ra
Đó chính là xác định đức tin thật
Có người biết và có người không biết
Họ bảo Ngài là Gio-an Tiền Hô
Nhưng có kẻ bảo là Ê-li-a
Hoặc là một ngôn sứ xưa đã sống lại
Rồi đến các môn đệ, Ngài hỏi:
“Còn anh em thì bảo Thầy là ai?”
Ông Phê-rô xác tín rất rạch ròi:
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa”
Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai, Đấng Cứu Độ
Xin giúp con vững một lòng kính tin
Kính mến Ngài và thương anh em mình
Ngài chính là Đấng Cứu Độ duy nhất
Xin giúp con biết tránh xa điều ác
Không hợm mình, ảo tưởng là khôn ngoan [*]
Nhưng luôn biết khiêm tốn, biết ăn năn
Luôn cố gắng hoàn thiện như Ngài dạy
[*] Cn 3:7 – “Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Đức Chúa và tránh xa sự dữ.”
Nhận xét góp ý