Trần Gian Ta Đến Chỉ Một Lần
Lm. Dân Chài
Chuyện trần gian, ai nói như phù vân
Nếu phù vân, hẳn “cứu độ” không cần!?
Ngày mưa bay đang mong ngày nắng lên
Như mùa đông vẫn mong chờ mùa xuân
Đời buôn vui, biết bao ngày thăng trầm
Cánh chim di đi tìm nơi vùng ấm êm
Cánh hoa phai, thời gian ngắn, âm thầm
Vòng tròn khuyết ánh trăng còn trong đêm!
Ai cũng đến nơi trần gian một lần
Những nợ nần tình nghĩa và thiết thân
Sao còn hơn thua, rồi nói đời phù vân?
Sao còn sân si, ganh ghét lòng thế nhân?
Thiên đàng nơi đâu? Nước ấy, niềm tin vô hình!
Có lúc một mình, đi qua bát ngát rừng xanh
Nguyện cầu Thần Khí dẫn đưa ngày tháng an lành
Chỉ một lần ta đến trong trần gian!
Nhận xét góp ý