CHỌN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Nếu ta chọn Chúa mà thôi
Sẽ chẳng còn có ỉ ôi muộn phiền
Nếu ta chọn chúa là tiền
Cuộc đời bất ổn ưu phiền lắng lo
Bất hoà cãi vã đôi co
Tranh giành tính toán ki bo phàn nàn
Tâm hồn sẽ chẳng bình an
Bởi ta chọn toàn cái tan hão huyền
Thế nên cần chọn trước tiên
Đó là chính Chúa nhân hiền thương ta
Ngài mới là Chủ là Cha
Suối nguồn vạn vật chan hoà yêu thương
Thế gian vạn vật vô thường
Nên ta đừng để vấn vương bụi trần
Sẽ toàn khốn khổ gian truân
Khi mà chọn sống không tuân lệnh trời
Chọn Chúa sẽ sống thảnh thơi
Bình an hạnh phúc người ơi hỡi người
Chọn Ngài mới có nụ cười
Chọn Ngài chín bỏ làm mười lạ thay
Chọn Ngài khó nhọc đắng cay
Gian nan khổ cực có ngày hân hoan
Chọn Ngài ta biết sẻ san
Chung tay gồng gánh đánh tan muộn phiền.
Nhận xét góp ý