HIỂN NHIÊN PHÉP LẠ
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]
Người ta biết Chúa vừa mới về đó
Họ khiêng đến kẻ liệt nằm trên giường
Thấy họ tin, Chúa đã chạnh lòng thương
Bảo kẻ liệt: “Con đã được tha tội”
Mấy kinh sư bực mình nghe Chúa nói
Họ cho rằng Chúa phạm thượng, lộng ngôn
Chúa biết rõ mấy kinh sư càm ràm
Ngài bảo họ: “Sao lại nghĩ xấu vậy?”
Nói “tha tội” hay là nói “đứng dậy”
Điều nào dễ hay điều nào khó hơn?
Chúa phân tích cho họ thấy tỏ tường
Dưới đất này, Chúa có quyền tha tội
Rồi Ngài bảo người bại liệt: “Đứng dậy
Vác giường đi, cứ thanh thản về nhà!”
Người bại liệt đứng dậy, bước đi về
Mọi người đều kinh ngạc khi thấy vậy
Họ thắc mắc và cảm thấy sợ hãi
Thế nhưng họ lại tôn vinh Chúa Trời
Ban quyền năng như thế cho loài người
Điều hiển nhiên lạ lùng như phép lạ
Nhận xét góp ý