LÁI THEO HƯỚNG NGÀI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 8:23-27 ≈ Mc 4:35-41; Lc 8:22-25]
Chúa Giê-su bước xuống thuyền
Các môn đệ cũng dần dần xuống theo
Bỗng nhiên biển động, gió reo
Làm cho sóng lớn ập theo vào thuyền
Thế nhưng Ngài vẫn ngủ ngon
Các ông hoảng sợ lại gần gọi to:
“Thưa Ngài, xin hãy cứu nguy
Chúng con chết mất, sóng to quá chừng!”
Chúa Giê-su nói ngay rằng:
“Sao mà nhát thế, cõi lòng kém tin!”
Rồi Ngài chỗi dậy, đứng lên
Ngăm đe cơn gió, biển liền lặng ngay
Họ kinh ngạc nói về Ngài:
“Lạ lùng quyền lực ông này
Gió phải vâng lời, biển cũng phải nghe”
Cầu xin Thánh Tử Giê-su
Ban thêm sức mạnh giúp cho nhân trần
Vững tin có Chúa ngay bên
Để không nao núng dẫu gian nan nhiều
Gia tăng đức cậy, tin, yêu
Không ngừng chèo chống, lái theo hướng Ngài
Nhận xét góp ý