CHÚA SẼ TRỞ LẠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần V Phục Sinh. Ga 14, 27 – 31a
Ngày tận cùng của vũ trụ chắc chắn sẽ xẩy đến, nhưng không ai biết giờ nào, ngày nào. Đó là ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian này , trong vinh quang “để phán xét, kẻ sống và kẻ chết”. Chúa Giêsu không nói rõ khi nào sẽ trở lại, Ngài chỉ nói sự ra đi trở về cùng Chúa Cha là cần thiết, có lợi cho các tông đồ và mỗi chúng ta “dọn chỗ cho con người”.
Mọi sự ở trần gian có khởi đầu, rồi sẽ có ngày chung cuộc. Tuy nhiên, đừng vì thế mà “xao xuyến, sợ hãi”. Hãy tin tưởng, bởi Chúa luôn hiện diện, đồng hành với con người qua bình an của Chúa để lại cho nhân loại, đó chính là Thánh Thần, Đấng Bảo trợ hằng bảo vệ những ai tin vào Chúa Kitô.
Qua mọi biến cố, vui buồn, khổ đau, thất vọng, bi thương, xin cho ta mãi vững tin vào Chúa, luôn có bình an của Chúa ở cùng, để hân hoan đón chờ ngày Chúa lại đến trong vinh quang. Amen.
Nhận xét góp ý