KINH THÁNG NĂM
TRẦM THIÊN THU
Tháng Năm rồi lại Tháng Năm
Xoay vòng ngày tháng, thời gian nối dài
Một năm nữa lại qua rồi
Vết buồn năm cũ chưa nguôi nỗi sầu
Vẫn còn nhức nhối vết đau
Cầu xin Đức Mẹ thương yêu chữa lành
Cho nhân gian sống an bình
Chân thành bác ái, sống tình yêu thương
Chuyên cần dệt những chuỗi kinh
Vui, Thương, Mừng, Sáng – chuỗi tình kính dâng
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Người đau khổ được thoát vòng truân chuyên
Cho vùng chiến sự bình yên
Ác nhân sám hối, trở nên hiền từ
Xin cho Giáo Hội an hòa
Trở nên hiện thực ước mơ hiệp hành
Xin cho xã hội yên lành
Không còn tệ nạn, sống tình quê hương
Việt Nam còn lắm đoạn trường
Xin cho dân Việt thỏa lòng ước mơ
Nhận xét góp ý