Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

ĐẤNG CỨU THẾ SẼ LÀM GÌ CHO NHÂN LOẠI?

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

CHÚA NHẬT III TN C:
Có lẽ người Do Thái cũng có quan niệm gần giống với người Việt: “Một người làm quan, cả họ được nhờ.”
Hôm nay, Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng tại Nazareth quê hương của Chúa, người dân cũng chờ đợi Ngài làm những việc rạng danh cho dân làng. Hơn nữa, họ cũng đã nghe nói về phép lạ hoá nước lã thành rượu ngon tại Capharnaum và những lời giảng thông thái của Ngài, vì thế dân làng Nazareth chờ đợi nơi Chúa điều gì đó. Họ chờ đợi Đức Giêsu cũng làm những phép lạ như Ngài đã làm ở Capharnaum và còn làm nhiều phép lạ khác để thay đổi đời sống kinh tế, chính trị xã hội của họ. Vì thế, lúc đầu họ tỏ ra rất tôn trọng Đức Giêsu và coi Người như nhà hoạt động xã hội hoặc nhà tài trợ.
Tin Mừng cho chúng ta một hình ảnh rất khác với suy nghĩ của người Do Thái. Thánh Luca nhấn mạnh: “Được quyền năng Thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về Galilêa, tiếng tăm của Ngài đồn ra khắp vùng. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh.” Điều này cho thấy Đức Giêsu thi hành sứ vụ không phải theo sở thích cá nhân, cũng không chiều theo ý thích hoặc hiếu kỳ của đám đông, nhưng Ngài thực thi sứ mạng dưới sự thúc đẩy và soi sáng của Thần Khí Thiên Chúa; Ngài làm việc của Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Ngài vào hội đường Nazareth và đứng lên đọc sách thánh. Người ta trao cho Ngài sách tiên tri Isaia, Ngài mở sách ra và gặp đoạn chép rằng: “Thánh Thần chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” Thánh Luca kể lại sự kiện này với một văn phong trang trọng như một buổi lễ đăng quang của một vị quân vương: “Đức Giêsu cuộn sách lại, trao cho người giúp việc rồi ngồi xuống. Mọi người đều chăm chú nhìn Người.”
Sự chăm chú của dân làng Nazareth hướng mắt về Ngài, họ chờ đợi những lời giải thích, giáo huấn từ nơi Ngài. Chắc chắn người Do Thái đã thuộc đoạn sách Isaia, nhưng hôm nay họ được nghe tuyên đọc cách long trọng từ vị Thầy Giêsu: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn đau thương giập nát, công bố cho người giam cầm biết mình được tha, cho người mù xem thấy, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa.” Người Do Thái càng khâm phục hơn nữa khi Đức Giêsu tuyên bố: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai anh em vừa nghe.” Lời tuyên bố này cho thấy Đức Giêsu chính là Đấng dùng quyền năng của Thánh Thần để làm cho lời tiên báo của các ngôn sứ trở nên ứng nghiệm nơi con người và sứ mạng của Ngài. Quả thật, Đức Giêu – Đấng Cứu Thế đến không phải để kết án hay huỷ diệt, nhưng là để yêu thương, tha thứ và chữa lành. Ngài đến là tìm kiếm và quy tụ nhân loại về với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Tuy nhiên, những người Do Thái lại không mong đợi một Đấng Mêsia nhân từ độ lượng như thế. Họ muốn người phải là một chiến binh, một vị vua tái lập vương quốc Israel, bá chủ thiên hạ. Người Do Thái muốn Đấng Cứu Thế phải ra tay đánh đuổi người Rôma, đem lại độc lập tự do cho dân tộc. Khi Đức Giêsu tuyên bố về sứ mạng của Ngài, người Nazareth dường như thất vọng, không bằng lòng và tìm cách loại trừ Ngài.
Việc Chúa Giêsu tuyên đọc đoạn sách Isaia và tuyên bố: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai anh em vừa nghe” như mở ra một thời đại mới, một trang sử mới, trang sử của tình yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sự kiện này nhắc những người Do Thái nhớ đến một sự kiện tương tự trong Cựu Ước mà bài đọc một đã kể lại. Lúc đó, dân Do Thái vừa được hồi hương từ đất Babylon sau 50 năm làm nô lệ. Họ trở về Giêrusalem, nhìn lại cảnh đền thờ hoang tàn vì không có người chăm sóc, nơi thánh bị xúc phạm, bàn thờ tế lễ Thiên Chúa bị dân ngoại làm cho ra ô uế. Trong lúc dọn dẹp lại đống đổ nát hoang tàn đó, họ tìm lại được sách luật Môsê và coi đây như là biến cố Thiên Chúa trở lại để ngỏ lời với dân chúng. Tư tế Esdra đã tổ chức một buổi lễ long trọng tuyên đọc Luật Chúa cho toàn dân. Toàn dân tập trung và chăm chú lắng nghe lời tuyên đọc như nghe được chính tiếng nói của Thiên Chúa. Họ thành kính sấp mình xuống đất để thờ lạy Chúa.
Tư tế Esdra sau khi tuyên đọc đã cặn kẽ giải thích luật Chúa cho dân, giúp dân hiểu được những điều đã nghe. Tư tế Esdra đã tuyên bố với dân rằng: “Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, …hãy ăn thịt và uống rượu mừng … vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em.” Sự kiện này trở thành một cột mốc đánh dấu một cuộc canh tân đời sống đức tin của dân Chúa, mở ra một trang sử mới. Từ nay họ được sống trong niềm vui vì được thoát cảnh nô lệ, được trở lại với việc tế tự, thờ phượng Thiên Chúa, nhưng quan trọng hơn là từ nay họ xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương và luôn bảo vệ dân Người.
Thưa quý OBACE. Ngày nay chúng ta tin và tuyên xưng Đức Giêsu chính là Thiên Chúa đến từ nơi Thiên Chúa để cứu chuộc nhân loại. Ngài đến để mở ra cho nhân loại một thời kỳ mới, thời kỳ của ơn cứu độ, tình yêu thương và sự chữa lành. Thánh Phaolô trong thư Côrintô nhắc chúng ta: Để có thể đón nhận và sống trong thời đại của Đức Giêsu, đòi chúng ta phải chấp nhận một sự thay đổi sâu xa từ trong suy nghĩ đến đời sống; sống gắn bó kết hợp mật thiết với Đức Giêsu như với người thầy, người bạn và như chi thể trong thân thể của Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành cộng tác viên, thành cánh tay nối dài của Chúa để tiếp tục làm cho thời đại của Chúa Kitô lan toả và thấm sâu vào thế giới này; và còn làm cho tình yêu thương, sự tha thứ, và ơn giải thoát của Chúa được đến với mọi người.
Để thi hành được sứ mạng là cộng tác viên của Chúa, trước hết chính chúng ta phải đón nhận được ơn tha thứ và giải thoát của Chúa. Qua Bí Tích Giải Tội, chúng ta sẽ đón nhận được tình yêu thương tha thứ và chữa lành của Chúa. Đón nhận Bí Tích Thánh Thể, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để thoát khỏi những lôi cuốn, cám dỗ của ma quỷ, dục vọng thế gian và những khuynh hướng xấu của xác thịt. Từ đó, ta mới có thể trở thành những người làm cho thời đại yêu thương của Chúa được lan toả đến với mọi người.
Đức Giêsu cũng sai mỗi người đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn đau thương giập nát, .., công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Là sứ giả và cộng tác viên của Chúa, chúng ta cũng sẽ phải trở thành kẻ băng bó chữa lành những vết thương trong tâm hồn của cha mẹ, vợ chồng, con cháu trong gia đình, có thể do vô tình hay cố ý, ta đã làm tổn thương họ. Hãy băng bó lại các vết thương lòng bằng sự tha thứ, quan tâm chăm sóc, đừng rắc thêm muối hay làm cho vết thương rỉ máu vì cách sống vô tâm vô cảm của ta.
Kế đến, chúng ta cũng phải băng bó và chữa lành vết thương thể xác và tâm hồn của anh chị em chung quanh, nhất là những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi, những người không được ai quan tâm đến. Chúng ta sẽ phải đem Tin Mừng tình thương của Chúa đến với họ, giúp cho họ có thể vượt qua khó khăn thử thách và sống vui hạnh phúc.
Xin Chúa giúp mỗi tín hữu chú tâm để thi hành sứ mạng là cộng tác viên, là sứ giả bình an và người loan báo Tin Mừng tình yêu cứu độ của Chúa, để qua đó triều đại, quyền năng của Chúa sẽ được lan toả ra khắp trái đất này. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*