CỌP
Con Cọp ắt là dữ
Theo bản tính tự nhiên
Vốn mang danh là Hổ
Phải dữ để sinh tồn
Hùm thiêng nơi nước độc
Chúa Sơn Lâm oai hùng [1]
Ông Ba Mươi thỏa chí
Được tự do vẫy vùng
Là Cọp mà không dữ
Đâu phải là Hùm thiêng
Là người mà dữ tợn
Chẳng bằng loài thú hoang
Cọp sống đời hoang dã
Chẳng là thú nuôi nhà
Bản năng vẫn hung dữ
Đừng tưởng nó ngủ mê
Tài năng đừng bộc lộ
Kẻo tai hại khôn lường
Phải khôn khéo như Cọp
Kiểu “ngọa hổ, tàng long” [2]
Phải tỉnh thức, tiết độ
Kẻo mắc bẫy quỷ ma
Chúng giống như Sư Tử
Rình mồi cả sớm khuya [3]
Cầu xin cho năm mới
Mệnh danh năm Nhâm Dần
Hết mắc dịch, hết tội
Không còn phải bần thần
TRẦM THIÊN THU
Tân Niên Nhâm Dần – 2022
[1] Cọp và Sư Tử được coi là Chúa Sơn Lâm.
[2] Phim “Crouching Tiger, Hidden Dragon” được coi là hiện tượng điện ảnh với 4 giải Oscar năm 2001. Hổ nằm im và Rồng ẩn mình, chỉ hành động khi thời cơ thuận tiện.
[3] 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.”
Nhận xét góp ý