ĐỒNG CẢNH NGỘ
TRẦM THIÊN THU
Hai người mù dắt nhau đi
Đồng cảnh ngộ mù nên dựa và nhau
Đời tăm tối rất khổ đau
Đường đời chẳng lối nào mà đi
Mắt là cửa sổ tâm tư
Thế mà khép chặt, còn gì khổ hơn!
Mắt mù nhưng sáng cái tâm
Niềm tin dẫn họ tới gần Giê-su
Đức tin của họ diệu kỳ
Chúa thương xót họ chữa cho họ liền
Mắt đời bỗng chốc có duyên
Mắt tâm linh cũng sáng hơn rất nhiều
Chúng con ngưỡng vọng trời cao
Xin ơn được sáng tin yêu giữa đời
Cầu Con Chúa, Đấng Ngôi Lời
Đến chữa lành đời khỏi dịch bệnh ngay
Xin mưa Thánh Tử Ngôi Hai
Rửa thế giới này sạch bóng quỷ ma
✝ ✝
Nhận xét góp ý