BÓNG ĐỜI
[Niệm ý Tv 39:6-7 và Tv 144:4]
Bóng hình thấy thật rõ ràng
Thế mà lại chẳng tỏ tường gì đâu
Giống như là giấc chiêm bao
Chỉ là cái ảo chứ nào thật chi
Đời người – hơi thở qua mau
Nhìn qua cửa thấy bóng câu vội vàng
Kiếp này cũng chỉ là không
Ngược xuôi vất vả, chẳng mong còn gì
Bởi vì tay trắng ra đi
Cứ ky cóp lắm, còn chi mai này?
Cả đời chỉ thấy đắng cay
Mấy khi hạnh phúc sum vầy bên nhau!
Cần là chia sẻ thương yêu
Giúp nhau trừ mọi khổ đau kiếp người
Nghe tin người chết khắp nơi
Bất kể tuổi đời người đó bao nhiêu
Cuộc đời thấp thoáng bóng câu
Chỉ mong có Chúa mai sau vĩnh hằng
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý