NHẬN THỨC THÁNG MƯỜI MỘT
Chích ngừa cần thiết, chẳng đùa
Không hề tuyệt đối, nhưng qua một phần
Rồi qua sáu tháng, một năm
Sức đề kháng sẽ giảm dần dần thôi
Giống y như chuyện khóc – cười
Cân bằng cách sống như trời đất kia
Thiên nhiên Thiên Chúa ban cho
Nhưng loài người phá nên giờ khốn thân
Khốn mà chẳng chịu ăn năn
Vẫn còn hống hách, kiêu căng, giả hình
Gian nan dịch bệnh tại mình
Bởi không cần Chúa, muốn giành quyền riêng
Mặc dù Chúa vẫn xót thương
Nhưng loài người cứ coi thường, kiêu sa
Mặc dù Chúa chẳng làm ngơ
Muốn cứu nhưng mà họ chẳng quan tâm
Chỉ khi nào biết ăn năn
Ngài liền giải thoát khỏi cơn dịch này
Vi trùng sinh học chẳng sai
Giết người hàng loạt bởi loài quỷ ma
Rõ ràng tận thế chẳng xa
Tự mình hủy diệt cho vừa lòng nhau
Xin thương, lạy Chúa tối cao
Dân lành khốn khổ, xin mau cứu liền
Phàm nhân vốn dĩ vô duyên
Xin đừng bỏ mặc chúng con, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
Đêm 17-11-2021
Nhận xét góp ý