CHÚA ĐẾN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần XXXII Thường Niên, Lc 17, 26 – 37
Thiên tai, động đất lũ lụt,tai nạn… những biến cố xảy ra như thế, không phải là Thiên Chúa trừng phạt, hay là Thiên Chúa không thương yêu con người. Nhưng là lời mời gọi ta sống tình liên đới, nhắc nhở mỗi người cần phải hoán cải, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ Chúa đến bất cứ lúc nào. Cũng như chuyện xảy ra thời Nôe, người ta cứ mải mê ăn uống nhậu nhẹ chè chén say xưa, để rồi nạn hồng thủy xảy ra, họ đã trở tay không kịp, tất cả chết chìm trong biển nước.
Chúa đã đến lần thứ nhất, Ngài sẽ đến với từng người, để ta “tính sổ” những việc tốt xấu đã làm khi còn ở trần gian, và lần cuối cùng trong ngày tận thế. Lúc nào giờ nào, chẳng ai biết, điều quan trọng mọi biến cố đang xảy ra quanh ta, luôn là lời thức tỉnh “CHUẨN BỊ SẴN SÀNG”.
Nhận xét góp ý