QUY TRÌNH TỘI LỖI
TRẦM THIÊN THU
Cái gì cũng có Quy Trình
Tội Lỗi hình thành là bởi chính ta
Mới đầu mắt THẤY thì mơ
Mơ rồi lại ước, hóa mê muội liền
Càng mơ, càng ước, càng THÈM
Đưa tay TÓM lấy táo ngon lạ lùng
Ăn rồi vừa KHOÁI vừa mừng
Nào ngờ phải KHỔ, vô cùng lắng lo
Nhúng chàm rồi, vết còn kia
Thế nên KHỐN suốt bốn mùa trần gian
Quy Trình Tội Lỗi đau buồn
Chỉ vì miếng táo – đang khôn, dại liền
Cầu xin Thiên Chúa nhân hiền
Ban ơn hoán cải giữa miền thế gian
Đời này đền tội ngày đêm
Luyện Hình thoát khỏi, vào Thiên Đàng liền
Nhận xét góp ý