PHẢI BIẾT LO XA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần XXXI Thường Niên. Lc 16, 19 – 15
Mạnh Thường Quân nói với Phùng Khoan về quê đòi nợ, xem nhà thiếu cái gì thì mua. Phùng Khoan nghe lời căn dặn của chủ nhân, anh ta đi hết các nhà con nợ, nói với họ rằng “Đại nhân tha hết nợ cho anh rồi”. Trở về, thưa lại với Mạnh Thường Quân “con đã mua được cái mà chủ nhân còn thiếu, đó là “Ân với Nghĩa”. Mạnh Thường Quân không vui lắm! Ít năm sau, ông bị mất chức quan, cả dân làng hân hoan ra đón ông.
Cuộc đời ngắn ngủi mau qua, hãy biết lo xa cho chính mình. Người khôn ngoan là người biết làm giàu ân nghĩa với Chúa và tha nhân. Hãy sắm sửa cho đời đời sau, đừng để “nước đến chân mới nhảy”, kẻo không kịp. Đừng chỉ lo tích góp những thứ mau tàn chóng qua, nhưng mỗi phút giây qua đi, ta luôn biết làm giàu, thu tích của cải cho đời sau, bằng những việc lành, hy sinh, bác ái, phục vụ, quảng đại cho đi một cách vô vị lợi. Amen.
Nhận xét góp ý