Tên ngài là thánh Martin
Tên ngài là thánh Martin
Thương người thương cả ăn xin ăn mày
Ngài nghèo nhưng sống rất hay
Thấy ai khốn khó chạy ngay giúp liền
Chỉ một khao khát ưu tiên
Dấn thân phục vụ khắp miền âm vang
Quả tim tỏa sáng lòng vàng
Hiền lành khiêm tốn nhẹ nhàng thanh cao
Một lòng yêu Chúa dạt dào
Hy sinh đón nhận ba đào chông gai
Dẫu cho cuộc sống bi ai
Vững tin vào Chúa quản cai chúc lành
Chẳng chê dơ dáy hôi tanh
Thấy người ốm yếu đem nhanh về nhà
Trái tim ngài thấy xót xa
Thuốc thang băng bó nhẹ xoa vết bầm
Mỗi ngày cứ thế âm thầm
Yêu thương bằng cả cái tâm Chúa trời
Đêm về chẳng chút nghỉ ngời
Hãm mình đánh tội bớt vơi bụi trần
Hương thơm tỏa khắp xa gần
Người người chạy đến hưởng ân an bình
Một thầy gác cổng chân tình
Ấy nhưng tỏa rạng bóng hình Giêsu
Nhận xét góp ý