LỜI CHUÔNG
Chuông đứng yên lặng lẽ
Đã nửa năm qua rồi
Thế nhân thêm gian khổ
Tín nhân cũng buồn lơi
Chuông không được vang nữa
Nhà thờ hóa lặng câm
Tự do nay không có
Tín nhân phải khóc thầm
Chuông không muốn im lặng
Chỉ muốn gọi tín nhân
Chuông muốn theo ý Chúa
Nhưng Cúm Tàu cản ngăn
Chuông chỉ thương mình một
Nhưng thương tín nhân mười
Xin Thiên Chúa thương xót
Ban bình an cho đời
Chuông đứng yên lặng lẽ
Đã nửa năm qua rồi
Đời và đạo đều khổ
Xin giải thoát, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
Đêm 30-10-2021
Nhận xét góp ý