CHUYỆN TÌNH ĐỜI
Tình yêu vừa tốt vừa tồi
Có thể sáng ngời, có thể tối tăm
Còn tùy theo mỗi con tim
Tim nào, máu nấy, chữ tình là chi?
Xưa sao nay vẫn giống y
Kẻ khôn, người dại – hiểm nguy có thừa!
Chồng thương chồng tặng vòng hoa
Vợ yêu tặng Táo, ăn vô nghẹn liền
Lời đường mật thật thơm ngon
Nghe rồi hóa quỷ ma liền mà thôi
Tình yêu vừa tốt vừa tồi
Tốt thì được ánh sáng soi ân tình
Tồi thì khốn khổ đời mình
Hôn nhân như chốn ngục hình mà thôi
Biết bao rắc rối chuyện đời
Mọi điều cũng bởi con người mà ra
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Mở lòng, soi trí người ta đời này
Trăm năm chẳng có đủ đầy
Cùng nhau nhịn nhục, ngọt – cay chung phần
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý