KHỔ THƠ LỤC BÁT
Khổ thơ có ngắn, có dài
Khổ đời khổ mãi, suốt đời trần gian
Nghe Kinh Khổ thật khổ tâm [1]
Xót xa số phận Việt Nam đau buồn
Quanh năm mắt lệ tủi hờn
Oan khiên suốt tháng, gian truân suốt ngày
Giây chua, phút đắng, giờ cay
Ngày nào đủ khổ cho ngày ấy thôi [2]
Biết đời là bể khổ rồi
Mà sao vẫn thấy xót đời Việt nhân
Xưa nay tháo chạy bao lần
Giặc nào cũng vẫn ác ôn vô bờ
Cầu xin Đức Mẹ chở che
Cho dân bớt khổ, sớm khuya an bình
Xin thương, lạy Mẹ Đồng Trinh
Vì dân Việt lắm điêu linh lắm rồi
TRẦM THIÊN THU
[1] Ca khúc KINH KHỔ của NS Trầm Tử Thiêng.
https://www.youtube.com/watch?v=7H9wNUshz1E
[2] Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
Nhận xét góp ý