BỐN MÙA MÂN CÔI
Thiên nhiên luân chuyển bốn mùa
Tứ thời, bát tiết cho vừa một năm
Mân Côi kính Mẹ từ nhân
Quanh năm suốt tháng luân phiên bốn mùa
Mùa VUI đón Chúa Giê-su
Giáng sinh nhập thể, thứ tha, cứu đời
Rồi Mùa SÁNG Chúa ban lời
Cứu nhân độ thế khắp nơi gian trần
Mùa THƯƠNG sám hối ăn năn
Tương mình thương cả tha nhân, mọi người
Mùa MỪNG rạng rỡ môi cười
Chúa Con sống lại, loài người phục sinh
Bốn mùa thắm đượm ân tình
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh muôn đời
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Giúp con say đắm Mân Côi bốn mùa
TRẦM THIÊN THU
Tháng 10-2021
Nhận xét góp ý