XÉ CUỘC ĐỜI
Cần phải biết xé đời
Xé không phải là phá
Mà là biết tự hạ
Để tiêu diệt cái tôi
Cần phải biết xé đời
Để được Chúa chúc phúc
Kẻo chính Ngài xé nát
Sẽ chẳng còn thoát đâu! [1]
Xé đời ắt rất đau
Để thay da đổi thịt
Cả con tim, khối óc
Cũng cần phải canh tân
Thiên Chúa luôn từ nhân
Xé nát rồi chữa trị
Đánh đập rồi băng bó
Đời đời Ngài xót thương [2]
Lạy Thiên Chúa toàn năng
Con chân thành cảm tạ
Hằng nghe con bày tỏ
Chẳng dứt nghĩa đoạn tình [3]
Con xin xé đời mình
Bằng lời Kinh Thánh dạy
Cả đời con vụng dại
Xin Ngài xót thương con
TRẦM THIÊN THU
Chiều 23-09-2021
[1] Tv 50:22 – “Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường, kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu!”
[2] Hs 6:1 – “Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.”
[3] Tv 66:20 – “Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện con dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.”
Nhận xét góp ý