TRAO BAN KHÔNG ĐÒI HỎI
[Niệm ý Lc 9:1-6 ≈ Mt 10:1, 5-14; Mc 6:7-13]
Các môn đệ được ban
Năng lực và quyền phép
Để chữa các bệnh tật
Và trừ quỷ, trừ tà
Các môn đệ ra đi
Theo lệnh truyền của Chúa
Không đem theo chi cả
Mà chỉ có phúc lành
Họ đi tới các thành
Rồi tới các làng mạc
Sống cuộc đời đạm bạc
Vật chất chẳng vấn vương
Đi loan báo Tin Mừng
Gieo rắc tình thương xót
Chữa bệnh hồn, bệnh xác
Bằng quyền phép Chúa ban
Tất cả là hồng ân
Trao ban không đòi hỏi
Giúp cuộc đời đổi mới
Trước tiên phải tu thân
Cuộc đời có mùa xuân
Đâu bởi muôn hoa nở
Có cả phần cây cỏ
Bé nhỏ mà tuyệt vời
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý