CHẲNG DÁM CẦU MONG
[Niệm ý Lc 7:1-10 ≈ Mt 8:5-13]
Đời con cát bụi phận hèn
Lại đầy tội lỗi ố hoen đã nhiều
Nên con chẳng dám mong cầu
Được Chúa ngự vào hồn của con đây
Thế nhưng Tình Chúa tràn đầy
Chạnh lòng khôn xiết, thương hoài ngàn năm
Muốn con có sức sống thêm
Bởi vì Ngài chỉ muốn con nên người
Nên người thì phải có Ngài
Có Ngài con mới sống đời bình an
Thế nên Ngài đến với con
Chữa lành bệnh tội xác hồn con đây
Xin ban tin mến tràn đầy
Ở cùng con suốt đêm ngày trần gian
Hồng ân Thánh Thể xin ban
Cho con sức mạnh cậy tin mến hoài
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý