GIẤC KHỔ
“Con Người phải được giương cao.” (Ga 3:14)
Ít nhất một giấc ngủ
Giấc nghỉ ngơi mỗi ngày
Ác mộng là giấc sợ
Nhưng không hề đắng cay
Sợ nhất là giấc khổ
Chẳng ai dám ước mong
Không chờ nó vẫn tới
Cứ miên man vô cùng
Chúa đã vác Thập Giá
Lên tới đỉnh Can-vê
Ngài phải treo trên đó
Để cứu độ người ta
Chén đắng Ngài không muốn
Nhưng Ngài vẫn vâng lời
Tín nhân cũng phải uống
Mới được vào Nước Trời
Đời triền miên giấc khổ
Mặc dù chẳng nằm mơ
Giấc này rồi giấc nữa
Để nên như trẻ thơ
TRẦM THIÊN THU
Lễ Suy Tôn Thánh Giá – 2021
Nhận xét góp ý