THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. Lc 6, 39 – 4
Tê giác ra suối uống nước, Nó thật khó chịu vì nghe tiếng hót của chim chích chòe, liền quát lên “cái đồ xấu xí, im đi”. Chim chích chòe đáp lại, “bác chê cháu xấu ư, bác thử ra soi mặt bác trên mặt nước thì sẽ biết”. Tê giác nghĩ, “soi thì soi, mình là người hoàn hảo mà”. Vừa soi mình xuống nước, nó hét lên, tại sao lại có một cái sừng quái dị nằm ngay trên mũi mình. Biết mình còn xấu xí hơn tất cả các con vật có sừng khác, nó xấu hổ quá.
Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành chuyên gia tìm ra tội người khác và phê phán họ. Ta thường coi lỗi nhỏ của người khác là lớn, trong khi những khuyết điểm tày trời của mình lại là nhỏ. Chúa nhắc nhở “Hãy lấy cái xà trong mắt mình ra trước, rồi mới tính đến chuyện lấy cái rác khỏi mắt anh em mình”.
Xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi chính mình, trước khi muốn sửa lỗi anh em; biết nhìn nhận mình yếu hèn, lầm lỗi, để đừng bao giờ khắt khe lên án anh chị em ; biết mình hay che đậy giả hình, để luôn cảm thông dung thứ cho người khác; biết mình thích phô trương háo thắng, để đừng phê phán nhạo báng bất cứ một người anh chị em nào. Amen
Nhận xét góp ý